Không làm điều vi phạm pháp luật giao thông

BÀI: NHƯ VÂN 14/04/2024 11:18

Đứng trước ngõ, thấy Huân- cháu nội học lớp 8 trèo qua dải phân cách cứng quốc lộ 10 để băng qua đường, về đến nhà, ông Tuân mắng:

- Sao cháu lại sang đường như vậy? Có biết như thế là rất nguy hiểm không?

 Huân nhìn ông cười cười:

- Ôi ông đừng có lo! Cháu sang đường cẩn thận lắm, có gì nguy hiểm đâu. Đi như thế cho nhanh, chứ ông bắt cháu đi bộ tít lên chỗ có lối sang đường rồi lại vòng ngược về, có mà đến trưa cháu cũng chưa về tới nhà được. Ông thấy không, có người còn dỡ cái tấm lưới chắn ở dải phân cách, làm cả bậc trèo lên để khỏi phải đi vòng vèo cho mất thời gian, công sức đấy. Hôm trước, cháu còn nghe mấy bà cùng thôn đến chơi nhà mình bàn nhau sắp tới tháo nốt tấm lưới ở đoạn dưới nữa để hai bên sang đường cho nhanh. Từ mấy nhà bên này mà muốn sang nhà bà Sáu bên kia để mua hoa quả thắp hương gần và tiện ông ạ.

Ông Tuân nhăn mặt:

- Trời ạ! Cháu có biết vì sao người ta phải làm dải phân cách, phải lắp tấm lưới đó không? Trên quốc lộ này, hàng đoàn xe ô tô, xe container tải trọng lớn chạy nườm nượp suốt ngày đêm. Giờ mình tự dỡ tấm lưới ở dải phân cách để sang đường cho tiện, là nguy cơ xảy ra tai nạn cao lắm. Mà chỉ việc làm này cũng vi phạm pháp luật, phá hoại công trình giao thông đường bộ rồi đấy. Ông thấy các cháu bây giờ sử dụng thiết bị công nghệ nhoay nhoáy, lướt mạng ầm ầm mà chả chịu cập nhật tin tức, đọc thông tin, tìm hiểu quy định pháp luật liên quan tới những chuyện thiết thực gắn với cuộc sống của mình gì cả. Suốt ngày chỉ thấy TikTok với Facebook, “chém gió” thôi!

Huân ấm ức:

- Cháu có phải người dỡ tấm lưới đâu mà ông mắng cháu! Thấy lối sang đường thuận tiện thì cháu đi thôi mà.

Ông Tuân ôn tồn:

- Không phải ông mắng mà giải thích để cháu hiểu vì sao không nên sang đường kiểu tùy tiện như vậy. Đây cháu đọc báo đi, riêng 2 tháng đầu năm 2024, có tới 32 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các quốc lộ 10 và 5, khiến 12 người chết, 21 người bị thương. Cháu nghĩ xem, xe cộ đang lưu thông với tốc độ cao mà ai đó lại cứ “thích là chạy”, sang đường ở những lối tự mở như vậy thì nguy hiểm đến thế nào? Các cháu được học Luật Giao thông đường bộ cũng biết, cơ quan chức năng quy định vị trí cho người đi bộ sang đường. Không thể chỉ vì một chút tiện cho bản thân mà không chấp hành quy định pháp luật, gây ra nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người khác được cháu ạ.

Huân đỏ bừng mặt lí nhí:

 - Vâng, cháu hiểu rồi. Từ nay về sau, cháu sẽ không trèo dải phân cách sang đường như vậy nữa. Nhưng ông cũng phải nói chuyện với bà để ngăn các bà ở xóm không dỡ tấm lưới ở dải phân cách, ông ạ. Không thì các bà lại vi phạm pháp luật.

- Cháu yên tâm, bây giờ về ông sẽ nói chuyện để bà hiểu và vận động các bà trong xóm không làm điều vi phạm pháp luật, vì sự an toàn chung của cộng đồng.

BÀI: NHƯ VÂN