Làm ăn ở đâu cũng cần đúng quy củ
Gần 12 giờ trưa, thấy một thanh niên lạ mặt bấm chuông cửa, ông Phong ra hỏi:
- Anh hỏi ai, có việc gì thế?
- Có phải đây là nhà chị Nhân không bác? Cháu là shipper, chuyển hàng cho chị Nhân ạ.
Ông Phong gật đầu:
- Đúng rồi, đó là con gái tôi, nhưng đi làm chưa về. Nó lại mua hàng gì thế anh?
- Cháu thấy ghi trên đơn là mấy loại thiết bị phục vụ livestream bán hàng trực tuyến bác ạ. Đơn hàng đây này, chị ấy trả tiền rồi, bác chỉ nhận thôi ạ. Cầm gói đồ vào nhà, lát sau con gái về, ông Phong đưa rồi hỏi:
- Con tính buôn bán gì mà mua thiết bị phục vụ ”lai-trim” bán hàng thế? Đi làm tối ngày rồi còn buôn bán gì nữa?
Chị Nhân cười xòa:
- Bố chả cập nhật xu hướng gì cả. Xưa các cụ bảo “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, nhưng nay thì khác rồi bố ơi. Thời đại 4.0, bọn con phải năng động, một nghề chính, 2-3 nghề tay trái nữa mới khấm khá được. Ban ngày con đi làm, tối về bán hàng trên mạng. Một chị bạn rủ con mở chung gian hàng quần áo trên mạng xã hội Facebook, TikTok. Giờ xu thế là phải bán hàng trên đó mới “ăn” bố ạ.
Muốn vậy thì phải livestream trên Facebook, quay video đăng TikTok. Con sắm mấy đồ này để làm luôn một thể.
- Bố chịu, chả rành bán hàng trên Facebook với TikTok thì như thế nào. Chỉ nhắc con, chú ý nguồn hàng nhập ở đâu, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng hợp pháp không. Rồi còn đúng quy định về kinh doanh, bán hàng, nộp thuế các thứ nữa. Các con kinh doanh thì phải chấp hành luật pháp đấy, không lại phiền hà.
Chị Nhân nhăn mặt:
- Ôi bố, lo nhiều như thế thì bọn con chả dám làm gì! Bán hàng lặt vặt, cò con trên mạng thôi, ai kiểm tra đâu mà bố. Lãi lời vài đồng lại còn đóng thuế nữa thì có mà bằng hòa.
Ông Phong lắc đầu:
- Không làm ăn kiểu bất chấp như vậy được. Chớ có mà “điếc không sợ súng”. Con hay lướt mạng mà không biết tới vụ tài khoản TikTok “Vua quạt” ở tỉnh Bắc Ninh vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra, niêm phong nhiều hàng hóa, tạm giữ để điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kinh doanh hàng chưa qua kiểm duyệt chất lượng của cơ quan chức năng, lại còn có thái độ chống đối hay sao? Con thấy không, mạng xã hội là thế giới ảo, nhưng những hậu quả nếu vi phạm quy định pháp luật trên môi trường này thì hoàn toàn là thật. Nên các con có kinh doanh, làm ăn ở môi trường truyền thống hay không gian mạng gì đi nữa thì cũng đều phải tìm hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, kẻo lợi đâu chưa có lại thấy phiền lụy. Và tuyệt đối tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, không lợi dụng mạng để xúc phạm người khác, quảng cáo sai sự thật để bán hàng hay chống đối người thực thi công vụ, kẻo lại vướng vòng lao lý.
Chị Nhân cầu thị:
- Vâng vâng, bố dạy thế là đúng rồi. Chúng con sẽ chú ý, bảo đảm làm đúng quy củ, bố cứ yên tâm nhé!