Người cha đỡ đầu của 7 trẻ mồ côi

(HPĐT)- “Nhìn những đứa trẻ chỉ gần tuổi con mình nhưng phải xa rời vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ, đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, tôi thật sự xót xa”, đó là chia sẻ của anh Vũ Chiến Thắng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Minh Tâm Nhân Ái về “cơ duyên” nhận nuôi 7 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.
Cả 7 trường hợp được anh Thắng nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh vô cùng éo le, đứa mồ côi cha hoặc mẹ, đứa không biết mặt cả cha lẫn mẹ, đang sống cùng ông bà, người thân trong điều kiện vất vả, thiếu thốn. Trong đó, có cháu Nguyễn Văn Trung, học sinh lớp 7, ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) đang sống cùng mẹ bị bệnh tâm thần, ông bà ngoại đều tuổi cao, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào mấy sào ruộng và công việc rửa bát thuê của bà. Thương mẹ và ông bà nên tranh thủ ngoài giờ học, Trung đi mò cua bắt ốc, đem bán để phụ giúp gia đình. Là đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương của cha nên khi được anh Thắng nhận đỡ đầu, Trung luôn dành tình cảm quý trọng, coi anh như người cha thứ hai. Anh Thắng nhớ lại, có lần Trung gọi điện nói muốn tặng bố Thắng món quà nhưng vì bận việc, anh không thể về thăm con. Sau này, anh mới biết, món quà là cân rươi đồng mà Trung được trả công làm thuê nhưng con không đem bán mà dành tặng anh. “Lúc biết chuyện, tôi thực sự rất xúc động vì không nghĩ con lại dành nhiều tình cảm với mình như thế”, anh Thắng bộc bạch.
Không có nhiều thời gian để thường xuyên thăm các con nhưng vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi (1-6) hay Trung thu, anh Thắng đều đến từng nhà, thăm hỏi, động viên, tặng quà các con. Mỗi lần về, các con ùa ra đón bố Thắng, lúc về lại tặng bố Thắng nào mít, nào ngô, nào rau, dù chỉ là những món quà quê đơn sơ nhưng dạt dào tình cảm của những đứa trẻ luôn khao khát một mái ấm gia đình. Qua Hội Phụ nữ địa xã, anh Thắng luôn quan tâm, dõi theo tình hình đời sống, việc học tập của các con và rất hạnh phúc khi các con đều đạt thành tích học tập và hạnh kiểm tốt trong năm học vừa qua.
Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Hà thông tin, khi Hội kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của huyện, để các con được hỗ trợ vật chất, bao bọc tinh thần, tiếp thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, anh Vũ Chiến Thắng là một trong những người hưởng ứng lời kêu gọi. Ban đầu, Hội Phụ nữ huyện vận động mỗi cá nhân nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ nhưng khi biết còn nhiều trẻ mồ côi cần được hỗ trợ, anh Thắng không ngại ngần nhận đỡ đầu 7 trẻ, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/trẻ/tháng và cam kết đỡ đầu đến khi các con 18 tuổi. Tấm lòng nhân ái của anh Vũ Chiến Thắng được Hội Phụ nữ thành phố vinh danh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương” diễn ra vào tháng 3-2024.
Không chỉ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, anh Thắng vận động gia đình, bạn bè, người thân đóng góp gần 300 triệu đồng, riêng cá nhân anh đóng góp 30 triệu đồng trao quà tặng người già neo đơn tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội thành phố; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Lao động xã hội Thanh Xuân và người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Hải (quận Lê Chân)…
Năm 2017, anh Thắng “bén duyên” công việc thiện nguyện thông qua hoạt động nấu cháo từ thiện cùng các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Minh Tâm Nhân Ái. “Chứng kiến những người bệnh ngày ngày đối mặt với bệnh tật với chi phí điều trị, sinh hoạt tốn kém, tôi khởi xướng ý tưởng nấu cháo miễn phí để chia sẻ phần nào khó khăn của người bệnh”, anh Thắng cho biết. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, đều đặn sáng chủ nhật hằng tuần, anh cùng các thành viên câu lạc bộ chuẩn bị hai nồi cháo thịt và cháo đỗ, phục vụ 700 suất cháo tặng người bệnh nơi đây. Toàn bộ chi phí để duy trì nồi cháo từ thiện trong suốt 4 năm đều được đóng góp trên tinh thần tự nguyện của các thành viên. Ai cũng vui khi chứng kiến sự đón nhận của người bệnh với những suất cháo thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động phải tạm dừng. Từ đó đến nay, mỗi khi anh Thắng đề xuất hoạt động thiện nguyện thì đều nhận được sự chung tay, đồng lòng của các thành viên, bằng cách này hay cách khác, mỗi năm, anh cùng các thành viên huy động từ 100-150 triệu đồng tặng quà các trường hợp khó khăn trên địa bàn.
Anh Thắng tâm niệm: “Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày nếu mỗi người cùng nhau làm việc thiện, việc có ích. Tôi luôn dạy các con mình, muốn trở thành người tài, trước hết phải là người tử tế và công việc thiện nguyện mà tôi đang theo đuổi chính là việc tử tế mà tôi muốn các con sẽ tiếp nối sau này”.