Trang 7 nguội Số báo gộp
Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ký ức ngày toàn thắng
Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng những ký ức về ngày toàn thắng, đất nước nối liền một dải, giang sơn thu về một mối vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Trần Thế Thi, ở phường Đông Hải 2 (quận Hải An).Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Thi là trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3…
Những ngày tháng 4 lịch sử, trong căn nhà nằm trên phố Bình Kiều 1, phường Đông Hải, Quận Hải An, ông Trần Thế Thi, sinh năm 1944, xúc động kể cho con cháu nghe về những năm tháng chiến đấu ác liệt mà hào hùng cách đây tròn 49 năm. Ông Thi sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo), nhập ngũ tháng 8-1970. Với những người lính từng vào sinh ra tử như ông, được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh thực sự là niềm vinh dự, tự hào.
Ông Thi nhớ lại, sau khi giải phóng Nha Trang, Sư đoàn 10 hành quân hướng về miền Nam. Trải qua những trận chiến ác liệt, chiều 22-4, Sư đoàn 10 có mặt tại huyện Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Là một trong năm mũi thọc sâu trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 được giao nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Mục tiêu chính là đánh chiếm Trung tâm chỉ huy sân bay, Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh dù và bắt liên lạc để bảo vệ Phái đoàn quân sự của ta ở trại David.
5 giờ 30 phút, ngày 29-4-1975, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành từ rừng Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) theo hướng Tây bắc Sài Gòn được lệnh xuất kích. Đến 11 giờ, quân ta qua căn cứ Đồng Dù tiến vào Củ Chi. Từ đây, đội hình bị nhiều ổ đề kháng của địch ngăn chặn như: Thành Quan Năm, căn cứ huấn luyện Quang Trung. Các tiểu đoàn ta đánh tiêu diệt đoàn xe tăng và xe bọc thép địch ở cánh đồng Tân Phú Trung. 17 giờ cùng ngày, đội hình Tiểu đoàn 6 xuống xe ô tô, hành quân đến 21 giờ dừng chân ở Nhà máy dệt Vinatechco. Lúc này, Tiểu đoàn 5 vượt qua Ngã ba Bà Quẹo áp sát Ngã tư Bảy Hiền.
Sáng sớm ngày 30-4, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 có xe tăng yểm trợ đánh chiếm Ngã tư Bảy Hiền. Tại đây, quân ta gặp phải sự chống trả quyết liệt của địch, khiến tổn thất lớn với 3 xe tăng, 1 xe K63, 1 xe kéo pháo bị bắn cháy, nhiều chiến sĩ thương vong. Sau hơn 1 giờ chiến đấu ác liệt, ta chiếm ngã tư và theo đường Võ Tánh, đánh chiếm cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi trận chiến diễn ra ác liệt ở cổng số 5, Tiểu đoàn 6 đi đến Tân Sơn Nhì thì nhận lệnh đi trinh sát Bộ tổng tham mưu ngụy. Tại Ngã tư Bảy Hiền, dân kéo ra động nghịt, mang theo nước, cơm nắm, bánh kẹo, hoa... đưa tận vào xe bộ đội. Rẽ vào đường Võ Tánh, bộ đội gặp nhiều xe xích lô, xe máy, xe lam chở thương binh của ta từ hướng Lăng Cha Cả chạy ra. Đến đây, Tiểu đoàn 6 nhận lệnh quay lại mục tiêu ban đầu vì Trung đoàn 28 kịp cơ động đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy.
Gần 10 giờ, Đại đội 11 đi đầu Tiểu đoàn 6 rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám. Đến ngã ba, dọc theo con đường về hướng Bộ tư lệnh không quân, một bức tường rào kẽm gai cao trên 2 m, bịt kín bằng vỏ thùng sắt tây, trên hàng rào hai người mặc quân phục xanh lá cây đang vẫy mũ cối. Mọi người reo lên: “Phái đoàn của ta đây rồi!” Bộ đội chạy ào đến. Cổng Trại David bị khóa, một chiến sĩ dùng súng AK bắn vỡ tung ổ khóa. Cổng mở toang, từ trong, cán bộ của Phái đoàn quân sự chạy ào ra, mọi người ôm chầm lấy nhau. Cuộc gặp gỡ giữa người lính trên chiến trường, quần áo còn khét mùi khói đạn và những người chiến đấu trong lòng địch vô cùng cảm động, sung sướng trào nước mắt. Sau cuộc gặp Phái đoàn quân sự, các đại đội nhanh chóng chiếm các mục tiêu được giao. Lúc này là 11 giờ trưa ngày 30-4-1975.
Ông Thi nhớ lại: “Gần 1 giờ sau, biết tin quân ta chiếm được Dinh Độc Lập, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, tôi cùng anh em hò reo, mừng vui khôn xiết. Những người lính xa nhà, xa quê bao lâu nay sắp được trở về đoàn tụ gia đình nên ai cũng vui sướng...”. Song, trong giây phút hân hoan ấy, ông Thi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về những người đồng đội, đồng hương ngã xuống trong thời khắc chiến thắng cận kề. Đó là các đồng chí Khúc Duy My, quê xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo) và đại đội trưởng Nguyễn Hồng Tư mãi mãi nằm lại bên chiếc xe tăng bị bắn cháy.
Chiến tranh kết thúc, trở về quê nhà chưa được bao lâu, ông Thi lại lên đường tham gia Chiến dịch biên giới Tây Nam. Đến năm 1980, ông xuất ngũ, mang theo vết thương chiến tranh, được hưởng trợ cấp thương binh loại 4, bệnh binh loại 2. Giờ đây, những ký ức về một thời bom đạn vẫn sống động trong tâm trí người thương binh 80 tuổi hòa chung niềm phấn khởi vì sự phát triển vượt bậc của thành phố Cảng sau 49 năm đất nước hoàn toàn giải phóng.
Bài và ảnh: Nguyên Nguyên (1020 chữ)
