Trang 5 nguội 23-4 Cựu chiến binh có tấm lòng vàng

23/04/2024 15:17

Dù 76 tuổi, nhưng đều đặn hằng năm, dành 20 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ và làm từ thiện; dành hai giờ để lao động công ích …“người vác tù và”, đó là tên thân thương người dân địa phương dành cho ông Nguyễn Văn Đạm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Cam Lộ 3, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

Góp công, góp của để xây sân chơi thể thao

Ông Đạm là người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1988, mang quân hàm đại úy, ông chuyển công tác sang ngành da giầy. Năm 1993, ông nghỉ hưu theo chế độ, rồi bươn chải làm thêm nhiều nghề. Từ năm 2010, ông làm Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (TDP), Chi hội trưởng Chi hội CCB. Tháng 10- 2022, ông xin nghỉ Bí thư Chi bộ. Hiện ông đảm nhiệm Chi hội trưởng Chi hội CCB Cam Lộ 3, như Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB phường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người cao tuổi phường, Phó trưởng ban Quản lý di tích lịch sử đình Cam Lộ, Phó trưởng ban vận động Quỹ khuyến học chùa Cam Lộ… 12 năm làm Bí thư chi bộ, ông dành toàn bộ tiền phụ cấp Bí thư Chi bộ, tiền bồi dưỡng khi tham gia các cuộc họp ở địa phương để sử dụng vào việc chung của TDP, như mua sắm, trang trí khánh tiết nhà văn hóa TDP, trang trí các tuyến đường của khu phố... Khi còn làm Bí thư Chi bộ, năm 2016, thấy phía sau Nhà văn hóa TDP có đám đất gần 1 nghìn mét vuông bỏ trống, ông miệt mài lao động với hàng trăm ngày công, ủng hộ số tiền 15 triệu đồng, rồi vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công san lấp mặt bằng làm sân chơi thể thao của khu phố. Nhớ lại quá trình vất vả đó, ông Đạm tâm sự: “Thấy đất trống bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, mưa đọng nước, gây ô nhiễm trong khi khu phố chưa có chỗ vui chơi thể thao. Tôi xin chủ trương cấp trên, rồi bàn bạc trong cấp ủy và TDP, lúc đầu có những ý kiến chưa đồng thuận, nhưng sau đó bà con hiểu ra, ủng hộ nhiệt tình để bây giờ, mỗi chiều đến, các cháu thanh, thiếu niên ra đó vui chơi thể thao, tôi lại thấy lòng mình lâng lâng”. Là hàng xóm và từng công tác với ông Đạm, chị Vũ Thị Hồng, Tổ trưởng TDP Cam Lộ 3, chia sẻ: “Chú Đạm là người rất tâm huyết, trách nhiệm với TDP. Nhờ công lao và đóng góp của chú mà TDP đcó khu vui chơi thể thao như hôm nay. Chúng tôi, cũng như Nhân dân khu phố luôn trân quý, biết ơn tấm lòng và sự đóng góp của chú”.

Hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn

Với tâm nguyện việc gì có lợi cho dân phải quyết tâm làm bằng được, từ 3 năm nay, từ 16 giờ đến 18 giờ chiều, ông tình nguyện ra cắt cỏ, chăm sóc cây, quét dọn khu tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của phường và Di tích lịch sử đình Cam Lộ. Khi thấy mái đình Cam Lộ xuống cấp, với tư cách là Phó trưởng ban Quản lý di lịch sử đình, ông công đức 20 triệu đồng và vận động Nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để tôn tạo lại di tích. Ông tâm niệm, đình Cam Lộ là di tích lịch sử cấp quốc gia, là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ, vì vậy phải được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó, 5 năm qua, mỗi năm ông Đạm dành từ 20 triệu đồng trở lên để làm từ thiện và đóng góp vào các quỹ của địa phương, như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì đồng đội, Quỹ khuyến học, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hội CCB, Quỹ hội nông dân…Đặc biệt, Nhân dân trên địa bàn mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Vào đầu năm 2022, anh Phạm Văn Sớm, ở TDP Quỳnh Cư 2, phường Hùng Vương, không có tiền đóng học cho con, ông hỗ trợ 2 triệu đồng. Gia đình chị Lê Thị Thắn, ở TDP Cam Lộ 3, có chồng bị di chứng chất độc da cam/dioxin, năm 2021, chị và con gái bị ốm phải nằm viện, ông hỗ trợ 10 triệu đồng, giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn. Nói về tấm lòng hảo tâm của ông Đạm, chị Thắn bộc bạch: “Trong lúc gia đình tôi gặp khó khăn, thiếu thốn, chú Đạm dang tay giúp đỡ. Gia đình tôi và nhiều gia đình khác rất biết ơn tấm lòng của chú”. Ông Đạm chia sẻ: “Tôi suy nghĩ, cho đi là được. Mọi người bớt khổ, sống vui và hạnh phúc, tôi cũng thấy vui, hạnh phúc”.

Nói về người đồng đội của mình, Chủ tịch Hội CCB phường Hùng Vương Trương Tuấn Chuyền, bày tỏ: “Anh Đạm là tấm gương CCB mẫu mực, tiêu biểu của Hội CCB phường để các hội viên học tập và làm theo. Công việc gì của Hội, dù khó khăn, vất vả đến đâu, anh Đạm cũng tích cực tham gia và quyết tâm làm bằng được, nhất là trong phòng, chống Covid-19, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn”. Hằng năm ông Đạm đều dành thời gian để đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những người đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường Hùng Vương Nguyễn Thị Thu Hà, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Văn Đạm là đảng viên, công dân mẫu mực. Đồng chí đóng góp rất nhiều công sức, trí tuệ và cả vật chất cho sự phát triển của địa phương; đặc biệt, đồng chí có tấm lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Hành động, việc làm của đồng chí có sức lan tỏa rất lớn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Hùng Vương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo”.     

       Bài và ảnh: Thanh Sang

Ông Nguyễn Văn Đạm thường xuyên lao động công ích tại Khu tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).