Chuyện chủ nhật 4-5
Tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội
Dịp cuối tuần, mấy anh chị em hẹn nhau tới liên hoan, gặp gỡ tại nhà chị Hoa – chị gái cả. Ăn uống xong, mọi người bàn nhau hát karaoke để giải trí. Bà Mơ sống cùng gia đình chị Hoa nghe thấy thế liền can ngăn:
- Mấy đứa đừng có hát karaoke, gây ồn ảnh hưởng hàng xóm mà còn gánh nghiệp đấy.
Chị Hoa nghe thấy ngạc nhiên:
- Mẹ yên tâm, phòng hát karaoke đợt vừa rồi nhà con mới làm lại tường cách âm. Mình hát thì mở loa vừa phải cũng không sợ ảnh hưởng hàng xóm đâu. Hát karaoke giải trí, có gì mà nghiệp với không nghiệp hả mẹ?
Bà Mơ xua tay:
- Các anh các chị cứ mải làm mải ăn, chả chịu cập nhật tin tức gì cả. Ở trên mạng YouTube ấy, có người nói rằng những ai bị câm là do kiếp trước hay hát karaoke đấy. Giờ mình chịu khó tránh làm những việc ấy đi để khỏi gây nghiệp tới kiếp sau các con ạ.
Chị Hiên con gái thứ 2 nghe vậy thì lắc đầu:
- Trời ơi mẹ ơi, mẹ cứ suốt ngày xem mấy cái video nhảm nhí ấy làm cái gì. Họ nói vô lý như thế mà mẹ cũng cứ tin theo. Mấy hôm trước, các chị đồng nghiệp trong phòng con nói chuyện với nhau. Mọi người bảo cái ông gì thuyết giảng mà mẹ nói ấy còn bảo, người bị khó ngủ là do phước ít, tội nhiều; còn mất ngủ là báo tội nên chữa khó ngủ, mất ngủ bằng thuốc là không khỏi được, phải thực hiện sám hối mới mong khỏi bệnh. Nhảm nhí hết sức. Phòng con mấy chị em mắc chứng khó ngủ, mất ngủ toàn những người ngoan hiền, nết na chưa từng ác với ai, chứ đừng nói là mang tội gì. Vậy mà trên không gian mạng, không ít người cũng giống như mẹ đó, tin theo mù quáng.
Chị Hoa thêm vào:
- Con có biết cái ông mẹ nói rồi. Mẹ đừng có xem những video của ông ấy nữa. Nhiều người họ phản đối vì những lời nói vô lý, toàn khuyên người dân làm điều ngược đời thôi. Như cái việc mất ngủ, khó ngủ ấy, nó là chứng bệnh, phải điều trị hẳn hoi mà ông ấy lại khuyên người ta phải sám hối, chứ không được đi bệnh viện. Những thông tin như thế này cứ tràn lan, người dân không biết nghe rồi tin theo, khiến bệnh tình không được thăm khám, chữa trị kịp thời thì đúng là nguy to.
Bà Mơ kiên quyết:
- Người ta nói đúng thì mình phải nghe. Mẹ con mình chỉ là người trần mắt thịt, cần phải biết học hỏi để tiến bộ.
Chị Hoa thở dài:
- Mẹ có biết là có bao nhiêu người phản đối những thông tin vô lý ấy không? Giờ mạng xã hội thông tin tràn lan, chưa được kiểm tra tính chính xác, nhưng vẫn lưu truyền trên đó. Người dân khi tiếp cận thông tin cần có thói quen kiểm tra lại tính chính xác của những thông tin đó, chứ không phải cái gì cũng tin và nghe theo được mẹ ạ. Đợt vừa rồi, rất nhiều cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng tuýt còi, xử phạt rồi. Chỉ có điều, giờ lượng thông tin trên mạng xã hội quá nhiều nên việc kiểm soát, xử lý vi phạm cũng khó mà xuể được.
Quay sang con gái mình – bé Nhàn, chị Hoa nói tiếp:
- Giờ con phải dành thời gian ngồi cùng với bà ngoại khi bà truy cập thông tin trên mạng xã hội nhé. Để kịp hướng dẫn bà tìm kiếm thông tin sao cho chính xác, tránh việc sa đà, tin theo những thông tin không đúng như vừa rồi.
Chị Hiên góp lời:
- Người dân cần cảnh giác, tỉnh táo là đúng nhưng em nghĩ, các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc, không để các cá nhân lộng hành, cung cấp thông tin vô lý, sai sự thật, dẫn dắt lôi kéo người khác tin theo những điều nhảm nhỉ đó. Có như vậy mới làm trong sạch được môi trường thông tin trên mạng xã hội để sự phát triển của công nghệ mang lại những giá trị tích cực cho sự phát triển chung.
Như Vân