"Đường lên Điện Biên"
(HPĐT)- Ra đời từ 20 năm trước, nằm trong chuỗi tác phẩm ghi dấu hành trình thăm chiến trường xưa, "Đường lên Điện Biên" của họa sĩ Trần Khánh Chương lần nữa được giới thiệu tới công chúng rộng rãi trong triển lãm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đang diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam (phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội, kéo dài tới ngày 15-5).

Năm 2005, ghi dấu nửa thế kỷ Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", họa sĩ Trần Khánh Chương góp mặt trong những đoàn người tìm về quá khứ, để nhắc nhớ lại những năm tháng anh hùng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. "Đường lên Điện Biên" ra đời vào khoảng thời gian đó, được họa sĩ Trần Khánh Chương dồn nén nhiều tình cảm chân thành, tha thiết. Tác phẩm không chỉ là kết quả của chuyến đi thực tế khi tác giả đã ở vào độ tuổi trưởng thành, mà còn chắt chiu những ký ức của cậu bé tuổi chớm lên mười, ở một vùng quê có đoàn xe thồ dân công chuyên chở hàng hóa lên chiến trường thường đi qua. Nỗi nhớ xuyên qua nửa thế kỷ cũng góp phần tác động tới suy tư của người nghệ sĩ từng trải, giàu bản lĩnh, và họa sĩ Trần Khánh Chương đã có một "Đường lên Điện Biên" bề thế, chứa chan cảm xúc… Chi tiết và tinh tế, trong một bối cảnh núi rừng bao la, hùng vĩ, bao bọc chở che, họa sĩ Trần Khánh Chương tái hiện được khoảnh khắc gặp gỡ rồi bịn rịn chia tay của đoàn chiến sĩ Vệ quốc quân và người dân trên đường ra trận. Tình quân dân - nhân tố góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt trên chiến trường, trở nên sống động, bài bản, chân thực qua tài năng và tâm huyết của một nghệ sĩ có nhiều đóng góp. "Đường lên Điện Biên" bởi vậy, ngay khi trình làng, được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm, trân trọng lưu giữ…
Những ngày này, không khí chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tưng bừng khắp mọi miền đất nước, bức tranh sơn mài giàu giá trị của Trần Khánh Chương lại được chọn là 1 trong 70 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang chủ đề "Đường lên Điện Biên", cùng với nhiều tác giả tên tuổi khác như: Danh họa Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến, NSND Đào Đức, họa sĩ Lưu Danh Thanh, Dương Hướng Minh, Lưu Văn Sìn...
Sinh năm 1943, mất năm 2020, họa sĩ Trần Khánh Chương có nhiều năm đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Không chỉ là một họa sĩ có dấu ấn cá nhân, ông từng là đại biểu Quốc hội, và trong cương vị, bổn phận, trách nhiệm của mình, họa sĩ Trần Khánh Chương đã luôn miệt mài, tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam đương đại…/.