Thắm đượm nghĩa tình Hải Phòng - Trường Sa (kỳ 4)

Kỳ 4: Tiếng hát át sóng gió biển khơi Trong chuyến hành trình dài nhiều vất vả trên biển, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia đoàn công tác thường xuyên gặp “trục trặc” về sức khỏe. Nhưng mỗi khi tàu hạ neo, xuồng cập đảo, họ lại giấu đi nỗi mệt nhọc, tiếp tục “cháy hết mình” với những lời ca tiếng hát, mong muốn góp phần tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống nơi đảo xa.
Rút kim truyền dịch, lên đảo cống hiến
Trong số những sự thiếu thốn lớn nhất ở các điểm đảo trên khu vực biển Trường Sa, có lẽ phải tính đến những buổi biểu diễn văn nghệ tập trung. Cũng bởi vậy, thành phần không thể thiếu vắng trong đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa là các nghệ sĩ. Tất cả đều là nghệ sĩ chuyên nghiệp, đang công tác ở các đoàn nghệ thuật khác nhau của thành phố, để khẳng định sự hòa đồng, anh chị em nghệ sĩ thống nhất gọi bằng cái tên chung là thành viên đội văn nghệ xung kích Đoàn công tác số 7. Anh Vũ Gia Thùy, Trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng cho biết, đội văn nghệ xung kích được thành lập gấp rút, nhiều thành viên chỉ được triệu tập 1 ngày trước khi lên đường. Trong khi đó, hành trình lại dài, nhiều thử thách từ thiên nhiên. Tuy nhiên, với sự động viên từ lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao cũng như lãnh đạo các đoàn nghệ thuật chủ quản, anh em trong đội văn nghệ xác định rõ đây không phải là một chương trình biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà là vinh dự và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Vùng biển Trường Sa nằm cách bờ biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) gần 250 hải lý. Do lần đầu tham gia một chuyến hành trình dài trên biển nên hầu hết thành viên trong đội văn nghệ xung kích đều bị say sóng. Ghi nhận tại phòng quân y trên tàu HQ561, thường xuyên có 2-3 người phải nằm theo dõi tình trạng say sóng, một số người phải truyền dịch để hạn chế các phản ứng quá mẫn cảm đối với cơ thể do say sóng gây ra. Như nghệ sĩ Mai Sao của Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng liên tục phải truyền dịch trong những ngày trên tàu. Tuy nhiên, mỗi khi có tiếng chuông báo hiệu tàu chuẩn bị hạ neo, thành viên đoàn về boong phía đuôi tàu để lên đảo, chị Mai Sao lại giục các bác sĩ quân y nhanh chóng tháo kim truyền dịch để chị lên giao lưu với các chiến sĩ.
Nỗ lực là vậy, khi tổng kết hải trình, đoàn công tác không khỏi bất ngờ khi nhiều thành viên trong đội văn nghệ xung kích được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển bảo. Đây là sự ghi nhận đóng góp của những cá nhân 2 lần tới làm nhiệm vụ tại tuyến đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12. Nghệ sĩ Mai Sao cho biết, mỗi chuyến đi lại là một lần để nghệ sĩ thêm yêu biển, yêu quê hương cũng như thêm đồng cảm, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Cũng bởi vậy, dù mệt đến mấy anh chị em trong đội văn nghệ vẫn quyết tâm “cháy hết mình” mỗi khi tới thăm đảo, động viên quân và dân huyện đảo bằng lời ca tiếng hát của mình.
Hát qua bộ đàm trên nền sóng biển
Ai trong đoàn công tác của thành phố lần này theo sát hoạt động của đội văn nghệ xung kích cũng có thể nhận ra, thời khắc xúc động nhất chính là lúc chỉ huy tàu HQ561 thông báo chỉ 1 xuồng đầu tiên vào được Nhà giàn DK-1/12. Những xuồng đi sau không thể tiếp cận nhà giàn do điều kiện thời tiết quá xấu, trời trở gió mạnh, sóng to. Nhiều chị em trong đội văn nghệ xung kích của đoàn công tác bật khóc ngay thời điểm đó. Họ khóc bởi đây là điểm đến cuối cùng trong hải trình của đoàn công tác lần này, cũng là cơ hội cuối để họ được thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, tình yêu và sự biết ơn với người chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió.
Lường trước những khó khăn bất ngờ của thời tiết, chỉ huy tàu HQ561 nhanh chóng chuẩn bị một kênh liên lạc qua bộ đàm để những nghệ sĩ của đoàn công tác có thể kết nối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Cũng bằng hình thức này, nhiều ca khúc về tình yêu quê hương, biển đảo, về người chiến sĩ được các nghệ sĩ cất vang. Buồng lái của tàu HQ561 ngay sau đó trở thành sân khấu biểu diễn từ xa của họ. Khi những lời ca “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá” của ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” vang lên, ở đầu bộ đàm bên kia ngay lập tức vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, át cả tiếng sóng đánh dập dồn mạn tàu.
Lần đầu được tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nghệ sĩ Đan Thy, Đoàn Chèo Hải Phòng cho biết, không ánh đèn sân khấu, không trang phục biểu diễn, thậm chí không có cả nhạc nền, tất cả ca khúc đều phải hát “bo”, nhưng tất cả anh chị em trong đội văn nghệ xung kích cũng như những thành viên khác của đoàn đều hết lòng thể hiện, với mong muốn lời ca, tiếng hát của mình sẽ góp thêm một chút động lực, động viên cán bộ, chiến sĩ nhà giàn yên tâm công tác, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Kỳ cuối: Lời thề phút chia tay lưu luyến