Gieo duyên lành thiện nguyện

(HPĐT)- Nhắc đến Nhóm thiện nguyện Chùa Hang (quận Đồ Sơn), nhiều người dân trên địa bàn thành phố nhớ những nồi cháo nghĩa tình nhóm dành tặng người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão và Bệnh viện Kiến An vào sáng thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, thăm, hỗ trợ kinh phí tặng người bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông nhóm thực hiện nhiều năm qua…
Bà Nguyễn Thị Tốt, ở xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: “Tôi điều trị bệnh tại Bệnh viện Kiến An đến nay được gần 1 tuần. Những ngày hè oi bức, bản thân bị bệnh đau yếu, nhận suất cháo miễn phí Nhóm thiện nguyện Chùa Hang phát tặng cháo chúng tôi rất cảm động. Xin được cảm ơn sự nhiệt tình, chu đáo của những tấm lòng vì cộng đồng”. Tương tự, bà Lê Thị Thiết, ở phường Văn Đẩu (quận Kiến An) bày tỏ: "Suất cơm hằng ngày giúp người bệnh, nhất là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn bớt một phần chi phí sinh hoạt trong những ngày điều trị tại bệnh viện".
Chị Lê Thúy Hằng, ở đường 208, xã An Đồng (huyện An Dương), thành viên Nhóm thiện nguyện Chùa Hang cho biết, cứ vào các sáng thứ 4, 6 hằng tuần chị và các phật tử trong nhóm tham gia nấu cháo, chè, cơm chay..., trung bình mỗi ngày từ 200 đến 300 suất phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão. Không chỉ nấu, phát cháo tại bệnh viện, đầu năm 2024 vào dịp lễ hội đầu năm, nhóm nấu các bữa ăn miễn phí tại chùa phục vụ bà con và du khách du xuân. “Những ngày cao điểm, tôi huy động chồng và các con đến phụ nấu thêm. Khi làm việc thiện nguyện, gia đình tôi thấy rất vui và hạnh phúc, chỉ mong được chia sẻ một phần công sức nhỏ bé giúp ấm lòng người bệnh, nhanh khỏe để về đoàn tụ cùng gia đình”, chị Hằng bộc bạch.
Được biết, Đại đức Thích Giác Hiệu, Đương gia Chùa Hang và Nhóm thiện nguyện Chùa Hang cùng các phật tử, nhà hảo tâm không chỉ tổ chức nấu cháo phát tặng người bệnh tại các bệnh viện, mà còn làm nhiều việc thiện, tình nguyện vì cộng đồng nhiều năm nay. Cụ thể, nhóm trao quà Tết, bánh chưng tặng người nghèo, người bệnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn giao thông… trong và ngoài thành phố; trao hàng nghìn áo len, chăn ấm mùa đông tặng đồng bào vùng cao. Đặc biệt, nhiều trường hợp tai nạn đột xuất, người bệnh hiểm nghèo đặc biệt khó khăn được nhóm và các phật tử, nhà hảo tâm đồng hành quyên góp hỗ trợ, như: Trao 25 triệu đồng hỗ trợ bà Lê Thị Dinh, ở thôn Cựu Điện, xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo) hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh ung thư phổi; hỗ trợ cháu Đỗ Văn Tuyến, ở xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) bị tai nạn nặng 156 triệu đồng; trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Duấn trong vụ hỏa hoạn tại xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo)… Mới đây, anh Phạm Văn Tuân, sinh năm 1983, ở thôn Việt Tiến 2, xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về phải điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã. Nhóm thiện nguyện Chùa Hang cùng các nhà hảo tâm quyên góp và trao 70 triệu đồng gửi đến mẹ của anh Tuân để hỗ trợ điều trị, giúp anh sớm ổn định sức khỏe.
Theo Đại đức Thích Giác Hiệu, thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo thành phố và địa phương, cùng sự đóng góp của các phật tử, nhà hảo tâm, Chùa Hang được xây dựng, tôn tạo ngày càng bề thế, uy nghi, to đẹp hơn. Chùa là nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam theo đường biển, đón người dân và du khách trong và ngoài thành phố đến sinh hoạt tâm linh ngày một đông hơn, vì vậy các hoạt động thiện nguyện của chùa được phật tử, nhà hảo tâm nhiệt tình tham gia, ủng hộ. “Những việc làm của Nhóm thiện nguyện Chùa Hang còn rất nhỏ. Tôi luôn mong người dân, phật tử làm nhiều việc thiện hơn, dành sự quan tâm, chăm lo những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn giao thông đặc biệt khó khăn để giúp những mảnh đời có hoàn cảnh kém may mắn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.