Góc nhìn và Suy ngẫm 10-5: Tin yêu, kỳ vọng
Đi trên đường phố Hải Phòng những ngày này, nhiều du khách không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Hải Phòng. Khắp các tuyến đường, từ thành thị đến nông thôn bừng sắc đỏ của cờ hoa cùng với sắc đỏ thắm của hoa phượng, sắc tím của bằng lăng…Ấn tượng hơn nữa là người dân thành phố, ai ai cũng háo hức, phấn khởi, tự hào hướng đến ngày lễ quan trọng của thành phố - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, khó có thể đong đếm, diễn tả hết cảm xúc của người dân thành phố. Nhưng đúng như ấn tượng của du khách đến Hải Phòng là niềm tự hào, tin yêu và kỳ vọng của người dân với thành phố. Với mỗi người dân, không tự hào làm sao được khi 69 năm qua, trải qua bao khó khăn, gian khổ, Hải Phòng vươn lên bứt phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. 9 năm liên tiếp, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng ở mức 2 con số; là địa phương thuộc top đầu cả nước trong thu hút FDI; thu ngân sách thuộc top các địa phương trên 100.000 tỷ đồng…Hạ tầng kinh tế -xã hội, giao thông, đô thị, nông thôn ngày càng được quan tâm đầu tư, mở ra những không gian phát triển mới. Phấn khởi, tự hào hơn khi kinh tế thành phố phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nhờ được chú trọng, chăm lo nên ngày càng được nâng cao.
Với những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố kỳ vọng thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra. Càng thêm tin yêu, kỳ vọng khi dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng năm nay, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức tại địa điểm mới – Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Với người dân thành phố, lễ hội năm nay không chỉ là dịp để quảng bá về con người và vùng đất Hải Phòng, khẳng định những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong nỗ lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố phát triển văn minh, hiện đại, thân thiện, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn là sự khởi đầu cho công cuộc di chuyển Trung tâm Chính trị-Hành chính của Hải Phòng từ nội đô cũ sang thành phố Thủy Nguyên đang hình thành trong tương lai gần, đánh dấu sự phát triển mở rộng và hiện đại hóa mạnh mẽ của không gian đô thị Hải Phòng.
Niềm tự hào, tin yêu không chỉ thể hiện bằng lời nói mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Có những người thường xuyên chia sẻ, giới thiệu hình ảnh thành phố, hoạt động hướng về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trên các trang mạng xã hội (những ngày này không khó bắt gặp trên các trang mạng xã hội hình ảnh về thành phố, các hoạt động hướng đến chào mừng 69 năm Giải phóng Hải Phòng); tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn quang cảnh nơi sinh sống, làm việc, học tập; hiến đất, tháo dỡ công trình để phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu; nhanh chóng bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình phát triển đô thị; cũng có những người lặng lẽ, âm thầm ngày đêm thu gom rác để thành phố xanh, sạch hơn…; hay sự tin yêu chỉ đơn giản là việc thay avatar chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Không chỉ người dân, mà mỗi cấp, ban, ngành, địa phương cũng đều có hoạt động thiết thực. Không hô hào, khẩu hiệu, các hoạt động đều gắn liền với thực tiễn đời sống, phục vụ nhu cầu của người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, thành phố như động thổ dự án xây dựng đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu; khởi công xây dựng các công trình trường học; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm…Bên cạnh đó, các địa phương đều tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao…tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.
Hải Phòng tháng 5, mỗi người dân đất Cảng có thể tự hào hát vang “Hải Phòng ơi, đã thấy rộng dài, rực sáng”. Hải Phòng tháng 5, dẫu biết rằng còn nhiều thử thách, khó khăn ở phía trước, nhưng mỗi người dân đất Cảng luôn tin tưởng, kỳ vọng với khát vọng đồng lòng cống hiến, quyết tâm hành động xây dựng thành phố trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới./.