Trang 3 dưới, nguội 10-5 (Số 13-5) Cụm ý kiến của người Hải Phòng xa quê hương

Thanh Vân 10/05/2024 18:04

Cụm ý kiến của người Hải Phòng xa quê hương

 Nguyễn Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố năng động, thân thiện, mến khách

Qua theo dõi các phương tiện thông tin truyền thông, tôi rất vui mừng khi thấy sự khởi sắc của thành phố thông qua số liệu và thực tế đời sống của người dân. Kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng chuyển dịch theo đúng định hướng. Đặc biệt, năm nay, sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính Bắc sông Cấm, không chỉ có quy mô lớn hơn nhiều các lễ hội trước, mà còn rất hoành tráng, đặc sắc, xứng tầm vị thế Hải Phòng. Thành phố tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Điều này tạo nên sức hút của một thành phố năng động, thân thiện, mến khách./.

Nguyễn Hoàng Anh

 Phạm Thị Anh Tâm (Nam Thông 3, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Hy vọng thành phố tiếp tục phát triển bứt phá

Những năm gần đây, mỗi lần về thăm quê hương, tôi đều bất ngờ trước sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá của thành phố. Không gian đô thị ngày càng được mở rộng với các công trình hạ tầng giao thông kết nối cầu Hoàng Văn Thụ, các công trình lớn đảo Vũ Yên, phát triển khu đô thị về phía Bắc sông Cấm. Hướng về phía Cát Hải - Cát Bà với các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Ngoài ra hình thành một số khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, bãi biển nhân tạo ở Đồ Sơn-ven sông Lạch Tray… Đặc biệt, vui mừng khi vừa qua, quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Chúng tôi rất trông chờ và hy vọng vào sự phát triển tương xứng với một thành phố cảng biển quốc tế, đô thị lớn thứ ba cả nước, bởi chúng tôi nhìn thấy sự “thay da đổi thịt” từng ngày, khi lãnh đạo thành phố có tầm nhìn, luôn lắng nghe, cầu thị, chăm lo chu đáo cho đời sống của người dân./.

Phạm Thị Anh Tâm
Phạm Thị Anh Tâm

 Đặng Thu Yến (Viên Chăn, Lào):

Viết tiếp trang sử hào hùng, làm nên những điều kỳ diệu

Là người Hải Phòng, tôi rất vui mừng và tự hào khi thành phố ngày càng phát triển. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện khá sôi động với nhiều tuyến bay; các tuyến đường giao thông thuận tiện, nối thành phố với muôn nơi… Đặc biệt chưa bao giờ tôi thấy thành phố có nhiều khách sạn 5 sao như bây giờ. Nào là khách sạn Vinpearl 45 tầng; khách sạn Flamingo Cát Bà, khách sạn Nikko, Pullman 36 tầng; Hillton 22 tầng đến Tổ hợp khách sạn, Villa nghỉ dưỡng 5 sao tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng… và còn nhiều dự án khách sạn nghỉ dưỡng cho du khách có thêm lựa chọn khi đến với thành phố.

Sau gần 70 năm từ ngày giải phóng, Hải Phòng thực sự bứt phá với tốc độ thần kỳ mà ngay chính tôi là người dân Hải Phòng xa quê cũng cảm thấy ngỡ ngàng, chưa kể tới du khách và bè bạn bốn phương. Rất mong Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống Trung dũng- Quyết thắng, viết tiếp những trang sử hào hùng, làm nên nhiều điều kỳ diệu, hiện thực hóa khát vọng phát triển./.

Đặng Thu Yến
Đặng Thu Yến

Thanh Vân