Phát huy truyền thống, vững bước phát triển

(HPĐT)- Những ngày tháng 5 lịch sử này, khắp thành phố, đâu đâu cũng rộn ràng, náo nức. Không tự hào sao được khi 69 năm trước, ngày 13-5-1955, Hải Phòng được giải phóng hoàn toàn, những tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam, rút khỏi Hải Phòng, mở ra thời kỳ phát triển mới của thành phố. Càng tự hào hơn khi hôm nay, Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, ngày càng hiện đại, khang trang, đời sống người dân thêm ấm no, hạnh phúc.
Nồng nhiệt đón chào bộ đội tiếp quản thành phố
Đại tá Lê Sỹ Mão, 92 tuổi, hiện ở phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) tự hào khi cả cuộc đời quân ngũ tham gia nhiều chiến dịch quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc. Đó là chiến dịch Điện Biên Phủ chống thực dân Pháp; chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, Sài Gòn, Trường Sa trong chống Mỹ, cứu nước, sau đó, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Với cụ, 2 lần vinh dự được tiếp quản thủ đô Hà Nội năm 1954 và thành phố Hải Phòng năm 1955 là đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ. Cụ cho biết, đầu tháng 5-1955, đơn vị cụ được lệnh vào tiếp quản Hải Phòng, khi đó, cụ thuộc đơn vị trinh sát của Bộ Tổng tham mưu, vào Hải Phòng trước ngày các đơn vị bộ đội tiếp quản để làm công tác dân vận, vận động nhân dân không di cư, ở lại xây dựng thành phố. Cụ Mão nhớ lại thời điểm trước khi quân đội vào tiếp quản Hải Phòng, khi ra đường dân vận, các cụ phải đi thành tổ 3 người để hỗ trợ nhau. Mục tiêu cao nhất lúc bấy giờ là bộ đội thông qua hành động phải làm cho dân tin, dân yêu, để dân giúp đỡ bộ đội. Do làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền trước, người dân nội thành thông suốt chính sách của chính quyền cách mạng, hân hoan chuẩn bị đón bộ đội tiếp quản thành phố.
Trung tá Trần Thân, năm nay ngoài 90 tuổi, hiện ở phố Lý Tự Trọng (quận Hồng Bàng) là người tham gia tiếp quản Hải Phòng ngày 13-5- 1955. Khi đó cụ mới 22 tuổi, là khẩu đội trưởng pháo binh 75 ly thuộc tiểu đoàn 834 (Pháo binh Kinh Thanh), Sư đoàn 320. Mỗi lần nhớ lại ngày tiếp quản thành phố, cụ lại bồi hồi bao cảm xúc, không thể quên hình ảnh các cụ trang phục, hàng ngũ chỉnh tề tiến vào thành phố. 4 khẩu pháo của đại đội 21 di chuyển hùng dũng, uy nghiêm. Từng phút, từng giây đoàn quân tiến gần hơn vào nội thành từ hướng tỉnh Hải Dương qua Quỳnh Cư, Sở Dầu, Xi Măng. Đoàn quân đi đến đâu, người dân đổ ra chật kín hai bên đường vẫy chào cờ, hoa, không khí rất tưng bừng, náo nhiệt, khuôn mặt ai cũng đầy rạng rỡ. Ấn tượng đậm sâu không thể quên với cụ Thân lúc đó là cảm giác lâng lâng của người chiến thắng khi từ nay, Hải Phòng hoàn toan sạch bóng quân thù, mình được sống trong thành phố tự do.
Với người dân Hải Phòng, ngày 13-5-1955 sẽ mãi là ngày lịch sử khắc ghi khi thành phố hoàn toàn giải phóng, người dân hân hoan mừng vui. Từ đây mở ra cơ hội để Hải Phòng phát triển đi lên. Không khí hân hoan của người dân thành phố được thể hiện trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng” khi có đoạn: “Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm chú theo dõi ngày giải phóng Hải Phòng. Người xúc động viết lên những dòng cảm mến tự hào: "Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, hôm nay, Hải Phòng đã vươn mình dậy giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Hàng vạn đồng bào, già trẻ, gái trai, đủ các tầng lớp toả ra hoan nghênh bộ đội và cán bộ. Nét mặt mọi người như mùa xuân hoa nở. Những năm chịu đựng gian khổ, đoàn kết chiến đấu đã kết quả vẻ vang. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng. Hải Phòng đã hoàn toàn giải phóng".
Chắp cánh khát vọng dựng xây thành phố
Sau khi giải phóng, với bộn bề khó khăn nhưng với tinh thần “Trung dũng-quyết thắng”, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã hiện thực hóa việc xây dựng thành phố bằng những hành động cụ thể. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dù là một trong những trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ bằng không quân, hải quân nhưng nhân dân thành phố vừa tích cực lao động sản xuất chi viện cho miền Nam, vừa gửi gắm hàng vạn con em vào chiến trường “tiếp sức” công cuộc giải phóng dân tộc. Những năm đổi mới, Hải Phòng mạnh dạn thực hiện các cơ chế thúc đẩy sản xuất như “khoán 10”, xây dựng các hợp tác xã, doanh nghiệp, cảng biển, công nghiệp đóng tàu, xi măng… không chỉ giải quyết việc làm, còn đẩy nhanh quá trình kiến thiết, xây dựng thành phố phát triển, trở thành thành phố lớn thứ 3 cả nước.
Cụ Lê Sỹ Mão, cụ Trần Thân chia sẻ, dù cuộc đời binh nghiệp có đi nhiều nơi, công tác ở nhiều địa phương nhưng “bến đỗ” cuối cùng các cụ đều chọn Hải Phòng để gia đình an cư và các con, cháu có điều kiện phát triển. Cụ Mão, cụ Thân đều tự hào khi thành phố ngày càng khang trang, hiện đại nhất là 5-7 năm trở lại đây, so với thời kỳ Hải Phòng mới giải phóng thì “không thể tưởng tượng nổi”. Từ vùng đô thị “lõi” nhỏ bé khi xưa, nay khu vực đô thị Hải Phòng phát triển gấp hàng chục lần theo hướng vươn ra biển. Cụ Lê Sỹ Mão hằng ngày vẫn đọc báo, nghe đài, chiều chiều đạp xe, đi bộ thể dục, cảm thấy yêu thành phố vô cùng và tự hào khi thành phố ngày càng đổi thay tích cực. Trước đây, cụ chưa bao giờ nghĩ Hải Phòng có thể xây dựng hàng chục cây cầu nối gần các vùng đất chỉ trong vài năm. Những bến cảng rộn tiếng còi tàu vào ra, xuất, nhập hàng, những khu đô thị khang trang được cả nước biết đến, trở thành điểm đến mới hiện nay như thành phố đảo Hoàng Gia ở Vũ Yên, rồi đại công trường xây dựng khu hành chính thành phố tại thành phố tương lai Thủy Nguyên; các khu nhà ở xã hội với hàng chục nghìn căn hộ trên đường Lê Thành Tông giúp hàng chục nghìn hộ dân có cơ hội an cư thuận tiện…
Thành phố phát triển là vậy, khu vực nông thôn cũng ngày càng khang trang, đẹp đẽ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ Nguyễn Viết Riễn, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đã hơn 90 tuổi tự hào khi quê hương không còn nhà tranh vách đất, đường lầy lội, bé nhỏ mà hôm nay, nông thôn Hải Phòng đã vươn mình với các công trình điện, đường, trường, trạm khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Điều mỗi gia đình, mỗi người dân đều cảm nhận được và thêm tin tưởng, yêu quý thành phố đó là sự quan tâm của thành phố đối với người có công với cách mạng, các hộ khó khăn, người yếu thế với các chính sách an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của thành phố, có những chính sách an sinh là điểm sáng, đứng đầu cả nước như chăm sóc người có công với cách mạng.
Hải Phòng hôm nay đang vươn mình trỗi dậy, phát triển mạnh mẽ từ đời sống kinh tế đến văn hóa, tinh thần. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố có quyền tự hào về sự phát triển vượt bậc của thành phố thời gian qua. Đồng thời tin tưởng truyền thống “Trung dũng- quyết thắng” sẽ là động lực để thành phố bứt phá đi lên. Cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn thành phố cùng đoàn kết, đồng lòng quyết tâm dựng xây thành phố trở thành thành phố đáng sống, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước như tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.