Chuyện chủ nhật 24-5

24/05/2024 17:42

Đừng để liên hoan tổng kết năm học thành gánh nặng

Vừa tới cơ quan, thấy chị Hải mặt mày bí rị, chị Hoa gặng hỏi:

          - Làm sao mà vừa sáng ra đã mặt chau mày ủ thế kia? Hôm qua em cãi nhau với chồng à?

          Chị Hải than thở:

          - Ôi, em đang nẫu hết cả ruột lên đây. Em vừa mới đi họp tổng kết năm học cho con bé con về. Nghe cô thông báo kế hoạch liên hoan chia tay lớp xong mà không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

          Chị Hoa ngạc nhiên:

          - Tổng kết năm học thì chắc các con cũng chụp ảnh, rồi liên hoan chút ở lớp thôi. Chứ có gì mà nghe có vẻ phức tạp thế?

          - Ui, nếu đơn giản như thế thì nói làm gì hả chị. Hôm nay họp, Ban chi hội cha mẹ học sinh thông báo cuối tuần tới lớp sẽ tổ chức hẳn một buổi liên hoan, cho các con ra ăn ở nhà hàng Gia Viên chỗ chân cầu Thượng Lý ấy. Mỗi suất ăn của các con là 300 nghìn đồng, cha mẹ đi theo là 500 nghìn đồng/suất. Chị tính xem, riêng tiền liên hoan đã gần 1 triệu đồng/gia đình rồi. Chưa kể còn tiền chụp ảnh, phóng ảnh cho các con tốt nghiệp mầm non. Con nhà em tham gia đội văn nghệ biểu diễn hôm bế giảng của nhà trường thì còn phải mua quần áo phục vụ văn nghệ nữa. Nghe thông báo mà em cứ hoa hết cả đầu óc lên với các khoản tiền nong. Mà khổ nhất là ông nội cháu vừa mới tai biến, đang nằm viện, bà ở trong viện chăm ông, bố nó thì đang đợt đi tăng cường nên không ở nhà, mình em chạy vòng ngoài lo cơm nước, nhà cửa cho ông bà, hai đứa nhỏ rồi còn xem bác sĩ yêu cầu gì thì làm. Giờ lớp con bé con liên hoan, không đi cùng con thì không yên tâm, đi cùng thì không biết bố trí công việc nhà kiểu gì. Mà không cho con đi thì lại nghĩ con thiệt thòi, khổ thân con. Thật, không biết phải tính như thế nào nữa.

          Chị Hoa chép miệng:

          - Ôi, trong phố thiếu gì nơi mà phải đi xa thế mới tổ chức liên hoan được? Mà trẻ mầm non, chúng nó ăn được bao nhiêu, liên hoan những 300 nghìn/suất. Rồi còn kéo theo phải có người lớn đi kèm vì trẻ còn nhỏ, chưa thể tự ăn, tự chơi ở nhà hàng được. Sao lớp em không tổ chức cho các con liên hoan ngay tại trường có phải vừa vui, vừa an toàn, tiết kiệm không nhỉ. Mà Ban chi hội tổ chức không bàn bạc xin ý kiến của cha mẹ học sinh à?

          Chị Hải thở dài:

          - Nào có bàn bạc gì, chiều tối qua trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, đại diện Ban chi hội thông báo như vậy, rồi mọi người cũng chốt luôn tại đó. Nhiều cha mẹ cũng băn khoăn, nhưng rồi mọi người lại tặc lưỡi, thôi năm cuối cấp nên không ai nói thêm gì nữa, cứ thế triển khai. Khốn nỗi, nhà mình thì hoàn cảnh xong lại neo người.

          - Đành rằng là năm cuối cấp nhưng tổ chức cũng cần hợp lý và có mức độ để mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi tham gia liên hoan. Chị thấy, trẻ mầm non mà tổ chức liên hoan tổng kết lớp ở nhà hàng xa trung tâm thành phố, xa trường học như vậy thật bất tiện và rườm rà. Chưa kể chi phí lớn tạo gánh nặng cho cha mẹ học sinh. Người có điều kiện thì không sao, nhiều gia đình còn khó khăn, rồi có hai con cùng năm cuối cấp là phát sinh khoản chi lớn. Theo chị, từ nay tới lúc tổ chức liên hoan cũng còn mấy ngày, em cứ ý kiến với Ban chi hội cha mẹ học sinh, không thể để việc liên hoan tổng kết năm học của các con trở thành gánh nặng cho các gia đình như vậy.

          - Vâng, chị nói đúng, em sẽ ý kiến với Ban chi hội trên nhóm zalo của lớp để có phương án tổ chức liên hoan cho các con phù hợp hơn, an toàn, vui tươi, ý nghĩa và tiết kiệm.

Như Vân

(747 chữ)