Hoa phượng đỏ quê hương
(HPĐT)- “Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ/Ơi Hải Phòng thành phố quê hương …” - giai điệu bài hát “Thành phố hoa phượng đỏ" (nhạc Lương Vĩnh, thơ Hải Như) vẽ lên một Hải Phòng thật đẹp, nên thơ. Đi trên thành phố Cảng những ngày tháng Năm này, hình ảnh khắp các con phố, tuyến đường “rực cháy” sắc đỏ phượng vĩ mang đến nhiều cảm xúc cho người dân và du khách. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Phòng ghi lại trên các tuyến đường, phố.





Chị Hoàng Thu Ngân ở đường Bùi Thị Từ Nhiên (phường Đông Hải 1, quận Hải An) bày tỏ: “Năm nào tôi cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh cùng hoa phượng vào tháng Năm. Hồ Phương Lưu năm nay hoa phượng nở đẹp và đều, tôi cùng bạn bè đến ngắm cảnh và chụp ảnh”.

Hoa phượng đỏ rực cháy bên cầu Rào.