Tấm lòng nhân ái của cô chủ quán trà

(HPĐT)- Với tâm niệm “cho đi là còn mãi” và mong muốn chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bạn Vũ Huyền My, sinh năm 1995, chủ quán trà “Chiếc Mơ” tại số 2F, phố Trần Hưng Đạo (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) tổ chức bữa ăn “0 đồng” vào ngày rằm hằng tháng. Tuy mới tổ chức được 2 tháng, song bữa ăn “0 đồng” lan tỏa giá trị sống tích cực đến mọi người.
Sáng 22-5 vừa qua, ngôi nhà của Huyền My ở đường Trần Nguyên Hãn (phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) trở nên rộn ràng hơn bởi đây là ngày bữa ăn “0 đồng” chuẩn bị 100 suất cơm để gửi đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người một việc, người sơ chế nguyên liệu, người đứng bếp, người chia cơm và thức ăn vào hộp. Suất cơm gồm có trứng đúc, thịt kho, đậu rim, rau xào… kèm 1 hộp sữa nhanh chóng được đóng vào túi, mang đến cửa hàng, bệnh viện để chuyển đến mọi người, hoàn thành trong buổi trưa. Nhận suất cơm được trao, mọi người đều bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của Huyền My cùng các thành viên tham gia hoạt động.
Được biết, việc tổ chức bữa cơm “0 đồng” xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Huyền My cho biết, sau một thời gian học tập và kinh doanh ở Nha Trang, trước Tết Nguyên đán 2024, My trở về Hải Phòng sinh sống. Ở Nha Trang, My cùng người thân cũng thường xuyên tặng các suất cơm đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Khi trở về Hải Phòng, cùng với mở quán, My nghĩ đến việc phải làm gì đó để chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ ý tưởng này và với sự động viên, ủng hộ của gia đình, bữa cơm “0 đồng” ra đời. Vào ngày rằm mỗi tháng, các suất cơm được tặng tại một số bệnh viện và tặng ngay tại quán trà. Toàn bộ kinh phí tổ chức bữa cơm “0 đồng” hoàn toàn do My bỏ ra, trong đó, có một phần nhỏ được trích từ lợi nhuận của quán trà.
Trong tháng đầu, Huyền My tổ chức nấu 150 suất cơm. Do khâu chuẩn bị chậm và chưa được nhiều người biết đến, My cùng các bạn nhân viên quán đi từng điểm, chuyển từng suất cơm đến mọi người. Tuy vất vả, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cảm ơn, ai cũng cũng phấn khởi và có thêm động lực để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này. Càng vui hơn khi bữa cơm “0 đồng” lan tỏa, nhận được sự tham gia chung tay của nhiều người, trong đó có một số hộ dân ở tổ dân phố Trần Hưng Đạo. Huyền My chia sẻ, có cô chú, anh chị trong tổ dân phố đề nghị tham gia hỗ trợ hoạt động bằng cách tặng một khoản tiền mặt nhưng em từ chối. Bởi, em muốn tự mình làm, làm được đến đâu, cố gắng đến đó, chỉ cần được mọi người ủng hộ về mặt tinh thần như vậy là thấy vui rồi. Tuy nhiên, trước tấm lòng của mọi người, em gợi ý các cô, chú, anh, chị hỗ trợ gạo; đồng thời tham gia hỗ trợ nấu, vận chuyển các suất ăn. Trong lần thứ 2 tổ chức, các chị, các cô sắp xếp thời gian đến nhà hỗ trợ, mỗi người một việc.
Với người dân tổ dân phố Trần Hưng Đạo (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), bữa ăn “0 đồng” do Huyền My tổ chức không chỉ hỗ trợ được những phận đời khó khăn mà còn giúp mọi người trong tổ dân phố gắn bó, gần gũi với nhau hơn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm. Bác Cao Thị Hợp, Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Hưng Đạo cho biết, đây là hành động rất ý nghĩa, thiết thực và có sức lan tỏa. Bởi vậy, khi biết đến hoạt động, bác Hợp cũng tham gia bằng việc chuyển những suất cơm đến những trường hợp còn khó khăn trên địa bàn. Bác và người dân trong tổ dân phố mong hoạt động sẽ được tiếp tục duy trì.
“Cho đi là còn mãi”, cứ vui vẻ cho đi, đó là cách bạn yêu thương chính bản thân mình. Mỗi suất cơm được trao đi, không chỉ đơn thuần là chia sẻ những khó khăn mà còn gửi thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương để ngày càng có thêm nhiều người được chia sẻ, đùm bọc hơn nữa, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống. Đây cũng là động lực để Huyền My tiếp tục hoạt động ý nghĩa này trong thời gian tới.