Chuyện Chủ nhật 7-6
Nhắc nhau không đua xe driff nơi công cộng
Sang nhà ông Toàn chơi, ông Hào thấy cu Bin đi tập tễnh liền hỏi thăm:
- Làm sao mà lại tập tễnh thế kia hả cháu?
Cu Bin cười cười, không nói năng gì rồi lủi mất. Ông Toàn nghe thế vội đỡ lời:
- Chả cái dại nào giống cái dại nào ông ạ. Tối hôm trước cả nhà nó dẫn nhau lên phố chơi, bố mẹ nó cho con đi cái xe đua gì bằng sắt ở khu vườn hoa trung tâm thành phố ấy. Thằng bé đua thế nào mà lao đánh vèo xuống đường, ngã sưng u một cục ở chân. Đi chiếu chụp, may bác sĩ bảo chỉ bị rạn xương chứ chưa gãy. Tôi nghe chúng nó kể mà cứ dựng hết cả tóc gáy. Nói dại chứ lúc đó có cái ô tô hay xe máy nào đi qua mà xô vào thì không biết hậu quả ra sao nữa ông ạ.
Nghe chuyện, ông Hào lắc đầu:
- Ôi, cái trò đua xe driff ấy nguy hiểm lắm ông ạ. Mấy lần đi cùng bọn trẻ lên hóng gió ở khu vườn hoa gần Nhà hát thành phố, tôi biết rồi. Xe bé bé nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh. Mà cái bọn trẻ con này thì ngố, chúng có biết nghĩ gì đến hậu quả đâu nên cứ phóng vèo vèo. Trong khi vườn hoa thì bao nhiêu trẻ nhỏ chạy chơi, nhỡ sa sểnh mà xô vào con người ta thì khốn. Rồi phóng xe nhanh quá, phi xuống đường, sập xuống miệng cống thoát nước… đủ kiểu. Đầy vụ tai nạn liên quan đến cái xe driff ấy rồi đấy ông ạ. Hôm trước, tôi đọc trên mạng Facebook thấy có thông tin một bé trai đá cầu ở khu vực vườn hoa Nguyễn Du bị cái đứa điều khiển xe driff tông vào chân máu me be bét. Rõ khổ.
- Tôi đọc báo thấy mấy lần, báo viết bài cảnh báo nguy cơ từ những chiếc xe đua này, rồi làm việc cả với đơn vị quản lý dải trung tâm thành phố, họ nói sẽ cho rà soát, chấm dứt việc cho các hộ dân kinh doanh các loại xe đua, xe đồ chơi, bán hàng ở dải vườn hoa trung tâm thành phố. Được đâu mấy hôm, đến hè này lại thấy tấp nập, náo nhiệt. Tình trạng trên kéo dài, thì sự an toàn của người dân, trẻ nhỏ vui chơi ở những khu công cộng như thế này lại bị đem ra đánh cược. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng, đó chỉ là một số ít hộ kinh doanh mà sao dẹp bỏ lại khó như thế (?).
Ông Hào chép miệng:
- Như vậy, sự nguy hiểm của loại phương tiện trò chơi này đã rõ. Vì thế, mỗi bậc cha mẹ khi cho con tới vui chơi ở khu vườn hoa dải trung tâm thành phố cũng cần có thái độ kiên quyết, nói không với việc cho con em mình thuê các xe đua này để vui chơi. Không có cầu thì nguồn cung sẽ tự khắc phải đóng lại và chuyển hướng sang loại dịch vụ khác. Nói như thế không có nghĩa tôi không quan tâm tới vai trò quản lý địa bàn của chính quyền địa phương liên quan cũng như đơn vị quản lý dải trung tâm thành phố đối với vấn đề này. Tôi nghĩ, chúng ta cần nêu ý kiến về vấn đề này để các cấp chính quyền, ngành chức năng sớm vào cuộc chấm dứt việc kinh doanh tràn lan dịch vụ cho thuê xe đua nguy hiểm này ông ạ.
Như Vân
(723 chữ)