Trang thể thao 8-6
Áp lực thành tích với huấn luyện viên Kim Sang-sik
Thắng ngược tuyển Philippines 3-2, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cắt mạch thua 7 trận và có 3 điểm để nuôi hy vọng lách qua cửa hẹp tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Nếu ở trận cuối vòng bảng, Indonesia thua Philippines, ĐTVN hòa hoặc thắng Iraq sẽ giành vé đi tiếp. HLV Kim Sang-sik, người nhậm chức HLV trưởng ĐTVN từ tháng 5 có khởi đầu suôn sẻ nhưng áp lực thành tích vẫn đè nặng lên vị HLV này.
Thách thức từ sự tham chiếu
Bóng đá Việt Nam thường rơi vào biểu đồ hình sin. Sau chu kỳ thành công là gặm nhấm thất bại. Mỗi lần như thế người ta lại mang thành công của người trước ra tham chiếu. Bóng đá Việt Nam mở màn thành công với HLV Weigang từ tấm HCB SEA Games 1995. Ông thầy người Đức khá lọc lõi về chuyên môn qua những câu nói để đời về cầu thủ “thế hệ vàng” ngày ấy với báo giới rằng, đã hỏi thẳng cầu thủ sau trận ĐTVN thua “anh được bao nhiều tiền?” và “cầu thủ đầu đã đội trần”, không tiến được.
Sau thành công cùng ông Weigang, HLV ngoại khác đến cũng sớm rút lui vì thất bại. Phải đến thời HLV Riedl (Áo), ĐTVN mới được nâng tầm nhưng cũng chỉ HCB khu vực. HLV Riedl ra đi, các HLV khác đến đều không thành công và bị tham chiếu thành tích thời Weigang và Riedl.
Việc ĐTVN rơi cảnh tham chiếu cũng bởi những cầu thủ tốt nhất được sử dụng tối đa mà không có kế tục nên người kế nhiệm buộc phải làm từ đầu nên khó thành công. Chỉ đến khi HLV Calisto nhập cuộc, tuyển chọn những cầu thủ phù hợp cho triết lý của mình, bóng đá Việt Nam nảy nở, lần đầu tiên vô địch khu vực năm 2008. Sau khi HLV Calisto chia tay, bóng đá Việt Nam loay hoay với rất nhiều HLV. Phải đến khi HLV Park Hang-seo xuất hiện vào năm 2017, tận dụng lứa cầu thủ World Cup U20 của Việt Nam, gặt hái đôi chút thành tựu ở châu lục và lần thứ hai đưa ĐTVN vô địch khu vực năm 2018.
Tuy nhiên, thầy Park cũng dùng hao quân lắm, vẫn chỉ lớp cầu thủ ấy để rồi ĐTVN bị bắt bài. Thầy Park chia tay bóng đá Việt Nam với thành tựu cao là thách thức cho các HLV khác. Khi người kế nhiệm Troussier (Pháp) đến rất mạnh mẽ cải tổ. Dưới tay ông, lớp cầu thủ trẻ đã thực hiện tốt lối chơi kiểm soát bóng, ghi các bàn thắng quan trọng vào lưới tuyển Nhật Bản, Philippines... Nhưng HLV Troussier cũng sớm ra đi sau 7 trận ĐTVN không thắng bởi như phát biểu của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng với báo giới: “Những cầu thủ cựu trào của thầy Park đã không đá bóng một cách rất khéo, họ muốn ĐTVN thua và ông Troussier phải ra đi”.
Và HLV Troussier đầy cá tính chia tay, HLV Kim Sang-sik đến đã có bài học kinh nghiệm, điềm tĩnh hơn, vui vẻ hơn, chưa dám thay đổi ĐTVN như Troussier qua đó giảm bớt độ tham chiếu.
Mới chỉ là nhiệt huyết
ĐTVN bước vào 2 trận đấu gặp tuyển Philippines và Iraq là màn ra mắt của HLV Kim Sang-sik. Ở lượt đi, ĐTVN của HLV Troussier thắng Philippines 2-0 toàn tây ngay tại Manila và thua Iraq 0-1 vào thời điểm cuối trận ở sân Mỹ Đình. Thành tích ấy cũng là áp lực cho HLV Kim, nhất là khi vị HLV này chỉ có 5 ngày để chuẩn bị. Vào thời điểm, lực lượng cầu thủ không ổn, nhiều tên tuổi lớn thoái trào về mặt chuyên môn tại sân chơi V-League, những ngôi sao như Quang Hải từ Pháp trở về chưa đủ tỏa sáng cùng Công an Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức chưa thể đặt dấu ấn lớn với CLB của mình…, ông Kim phải biết cách đánh thức được khía cạnh đẹp đẽ ở họ, trước khi tìm nhân tố mới cho thứ triết lý bóng đá của ông.
Đối đầu Philippines và Iraq là sự đánh giá trình độ HLV Kim Sang-sik, nhất là trận gặp Philippines giúp ĐTVN khôi phục lại vị thế ở làng cầu khu vực. Tuy nhiên, đối thủ đổi mới rất nhiều với HLV người Bỉ cùng 22 cầu thủ nhập tịch, trong khi ĐTVN trở lại với phần lớn cầu thủ của thời HLV Park Hang-seo. Đội hình này là sự lựa chọn khôn ngoan của thầy Kim bởi cầu thủ có thời gian dài cùng nhau ở đội tuyển. Mặt khác, ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo chơi phòng ngự - phản công, có hai trung vệ bọc lót nên an toàn hơn so với lớp cầu thủ chơi kiểm soát bóng, nhẹ phòng ngự của Troussier.
5 ngày tập cùng nhau, thời gian rất ngắn nhưng HLV Kim Sang-sik cũng kịp giúp cầu thủ tranh chấp va chạm tầm cao và khơi gợi được sự khát khao chiến đấu. ĐTVN đá không hay, chưa có gì sáng sủa, thậm chí chậm chạp và hơi cổ nhưng đã giành chiến thắng đầy may mắn trước Philippines 3-2. HLV Kim Sang-sik phát biểu tại họp báo sau trận đấu: “ĐTVN gặp không ít khó khăn trước Philippines. Nếu đúng thì đã thua trước 2 bàn nhưng may mắn giúp ĐTVN thoát thua và ngược dòng 3-2 nhờ quyết tâm của cả tập thể và khả năng chớp thời cơ của các tiền đạo. ĐTVN đã thắng nhờ có tiền đạo xuất sắc Tiến Linh và Tuấn Hải – nhưng người biết tận dụng cơ hội”.
HLV Kim Sang-sik ra mắt với một chiến thắng. Yếu tố làm nên chiến thắng vẫn là nhiệt huyết nơi cầu thủ, chưa có yếu tố chuyên môn để tô son, điểm phấn. Việc này cần thời gian./.
Đỗ Hân

Sổ tay
Cần sự tử tế
Cuối mùa, V-League vừa căng thẳng lại vừa có nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm và sự thăng hoa của các đội.
Kiệm lời như HLV Chu Đình Nghiêm thì vòng nào ông cũng than lịch đấu dồn khiến Hải Phòng FC phải xoay tua đội hình. Các cầu thủ quá mệt và khi thể lực đi xuống đã đánh mất sự tập trung. VĐV trụ vững trên sân là không dám đề cập đến sự thể hiện.
Hải Phòng FC phải gắng hết mình nhưng lại thua ngược Thể Công Viettel trong đau đớn và uất ức. Trận đấu kết thúc phút 95, phút 96 trọng tài vẫn cho ném biên mà lẽ ra thổi hết trận để rồi một quả phạt đền oan nghiệt đến từ tình huống không rõ ràng sau check VAR. Ngay bàn gỡ hòa 1-1 của Thể Công Viettel cũng rất nhạy cảm. Dẫu Ban trọng tài nói bàn thắng chuẩn qua trọng tài VAR kẻ vạch trên máy nhưng nhìn kỹ đường kẻ không song song mà bị chéo so với đường thẳng của vạch 16m50.
Với bóng đá tử tế, không ai làm thế, trọng tài Trần Ngọc Nhớ phải thổi hết giờ sau quả ném biên phút 96, nhưng đã làm ngược lại dẫn tới cảm giác có một sự sắp xếp. Trọng tài VAR hay trọng tài trên sân cũng đều một “Mẹ”, còn trọng tài Nhớ từ giải hạng Nhất lên, nhiều tai tiếng, điều khiển trận quan trọng ở đỉnh cao V-League xem chừng có vấn đề.
Hải Phòng FC cố nén đau trong sự “nhẹ nhàng” của HLV Chu Đình Nghiêm, còn Hoàng Anh Gia Lai với HLV Vũ Tiến Thành nói thẳng đến nghịch nhĩ.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu vòng 21, HLV Vũ Tiến Thành nói rằng, V-League đang giết chết cầu thủ, cúp quốc gia như một giải phường và trọng tài có sự sắp xếp nên gây ức chế. V-League thi đấu với mật độ dầy 4 ngày/trận, VĐV đá bóng như thể chạy giặc, đá với mật độ quá dầy. Ông Anh Tú ngồi ghế chủ tịch VPF mà không có nghề. Tổ chức nghề nghiệp mà không có nghề thì làm sao làm được. Các CLB là cổ đông, thuê VPF làm mà giờ là nạn nhân. Những người ở VPF còn không biết xếp lịch đấu.
Ông Thành nói mạnh quá nên bị Ban Kỷ luật VFF phạt 20 triệu đồng. Nhưng cũng rất cần những người dám lên tiếng chứ để cầu thủ đá mướt mồ hôi trong 4 ngày 1 trận, ghi được bàn thắng không được công nhận hay bị thua oan khi trọng tài check VAR tình huống nhạy cảm thuộc dạng mông lung.
V-League cuối mùa rất cần sự tử tế./.
Sông Cấm