Bài nóng 23-6: Phát huy “nếp nhà” từ gia đình truyền thống nhiều thế hệ
Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đang xu thế phần đông gia đình ít thế hệ, nhưng một số gia đình vẫn giữ nếp sống truyền thống từ 4 đến 5 thế hệ. Những gia đình nhiều thế hệ đang phát huy nếp gia đình truyền thống, đậm chất văn hóa Việt, gắn kết các thành viên cùng vun vén tổ ấm hạnh phúc.
Đầm ầm, hòa hợp nhiều thế hệ
Dưới ngôi nhà cổ ba gian, gia đình 4 thế hệ con cháu của cụ Nguyễn Thị Ngà, 85 tuổi, ở thôn 7, xã Chính Mỹ (huyện Thủy Nguyên) cùng chung sống, đoàn kết, hòa thuận suốt mấy chục năm qua. Cụ Ngà là Mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng là liệt sĩ khi cụ Ngà mới 23 tuổi và con mới vài tuổi, còn chưa biết mặt cha. Từ đấy, cụ ở vậy nuôi dạy người con trai duy nhất là ông Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1965 nên người, rồi dựng vợ gả chồng cho con. Vợ chồng ông Hiền có 4 người con trai, gái và đều có gia đình, sinh được 10 cháu nội, ngoại. Hiện, cụ Ngà, vợ chồng ông Hiền, vợ chồng con trai cả của ông Hiền và 3 chắt nội chung sống dưới ngôi nhà cổ. Cụ Ngà dù tuổi cao, nhưng vẫn khỏe, minh mẫn, nhanh nhẹn, hằng ngày trông nhà, nấu cơm đỡ đần con cháu. Ông Hiền cho biết, vợ chồng ông làm 5 sào ruộng và đầm nuôi cá, nên thường xuyên ở ngoài đồng và đầm. Các con ông đi làm tại các khu công nghiệp từ sáng tới chiều muộn mới về nhà. May mắn, mẹ ông còn khỏe, chăm lo con cháu, nên ai cũng yên tâm.
Đối với gia đình 2 cụ Nguyễn Hữu Uông, 95 tuổi và Nguyễn Thị Tách, 86 tuổi, ở thôn Đông Lý, xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) cũng vậy. Gia đình có đến 4 thế hệ sinh sống. Mỗi khi gia đình có việc vào ngày giỗ, ngày Tết, tất cả con cháu lại đoàn tụ về dưới mái nhà cùng với bố mẹ, ông bà, không khí thật đầm ấm. Hiếm hơn, ở huyện Thủy Nguyên có duy nhất gia đình có đến 5 thế hệ cùng sinh sống. Đó là gia đình anh Bùi Văn Mạnh, sinh năm 1976, ở xã An Lư. Gia đình anh sống quây quần, gồm ông nội anh, bố anh, vợ chồng anh và 3 người con của anh, trong đó người con trai cả có gia đình và có 1 cháu nhỏ. Gia đình anh Mạnh làm nghề vận tải biển “cha truyền con nối”, nên kinh tế vững, giữ ấm “nếp nhà”. “Tôi từng lầm lỡ vào con đường nghiện ma túy trong những ngày đi tàu lênh đênh trên biển vào thời trẻ, nhưng chính gia đình là nơi níu kéo tôi trở về hoàn lương, dứt điểm với ma túy, thành lập và chèo lái công ty vận tải, làm trụ cột của cả gia đình hiện tại và rèn luyện trở thành đảng viên Chi bộ Hiệp hội vận tải đoàn kết An Lư", anh Mạnh kể.
Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội
“Nếp nhà” trong các gia đình nhiều thế hệ được hình thành từ những gốc rễ sâu bền của tình yêu thương, kinh nghiệm, sẻ chia, đoàn kết của các thành viên. Trong cộng đồng làng xóm, nét đẹp văn hóa, hạnh phúc của các gia đình nhiều thế hệ có giá trị lan tỏa lớn tới các gia đình khác, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa của địa phương và thành phố. Cán bộ văn hóa xã Chính Mỹ Nguyễn Hà Giang cho biết, từ năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là gia đình văn hóa cấp huyện và là gia đình văn hóa cấp thành phố duy nhất của xã năm 2024. Gia đình có bề dày truyền thống cách mạng, tấm gương hy sinh, tảo tần, yêu thương của người mẹ, người bà, người cụ thấm vào con, cháu, chắt. Các con cháu càng khâm phục, yêu thương cụ Ngà, sống trọn đạo hiếu với bà, bố mẹ. Vì thế, làng trên, xóm dưới ai cũng quý mến, nể phục gia đình ông Hiền vì chưa bao giờ nghe thấy lời qua tiếng lại. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên Phùng Văn Mạnh thông tin, trên địa bàn huyện có 156 gia đình văn hóa cấp huyện và thành phố, nhưng trong đó, gia đình ông Hiền là 1 trong 3 gia đình có 4 thế hệ. Điều này cho thấy, số gia đình truyền thống nhiều thế hệ cùng sinh sống ngày càng hiếm. Đây là những tấm gương cụ thể nhất để các gia đình hiện đại ý thức hơn vai trò, ý nghĩa của gia đình và không ngừng vun đắp xây dựng hạnh phúc bền chặt.
Không chỉ giữ trọn nếp nhà, một số gia đình nhiều thế còn tích cực đóng góp trách nhiệm với cộng đồng, địa phương. Điển hình, gia đình anh Bùi Văn Mạnh ở xã An Lư nhận rất nhiều giấy khen của các cấp Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi và địa phương bởi những đóng góp trong hoạt động từ thiện những năm qua. Hầu như năm nào, gia đình anh Mạnh cũng hỗ trợ hàng chục triệu đồng để tặng học sinh nghèo vượt khó của xã An Lư, hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tình nghĩa, tặng quà các hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chủ tịch UBND xã An Lư Hoàng Chí Dũng cho biết, trên địa bàn xã, anh Mạnh đi đầu trong ủng hộ kinh phí xây sửa nghĩa trang nhân dân và công tác bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Đáng quý hơn, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện đó được nuôi dưỡng từ chính gia đình nhiều thế hệ hiếm thấy trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Đối với các gia đình nhiều thế hệ như vậy đang là những hạt nhân đáng quý cần được tôn vinh và lan tỏa để góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt.


