Làm thiện nguyện bằng tất cả tâm huyết

Anh Vũ Văn Tùng (người đầu tiên từ trái sang phải) luôn tâm huyết giúp người có hoàn cảnh khó khăn.
(HPĐT)- Không có điều kiện kinh tế để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, anh Vũ Văn Tùng, ở thôn Ích Trang, xã Bát Trang (huyện An Lão) dành ngày công lao động để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Việc làm này khiến anh bận rộn, vất vả hơn nhưng luôn cảm thấy có niềm vui và động lực để cùng bạn bè sẻ chia khó khăn với những người có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống.
Thiết thực hỗ trợ người nghèo
Một ngày làm việc ở doanh nghiệp Yazaki trong Khu Công nghiệp Nomura khá vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng anh Vũ Văn Tùng luôn thu xếp công việc để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh Tùng cho biết, anh tham gia công tác thiện nguyện ngay khi học nghề xong và bắt đầu đi làm trong doanh nghiệp. Nhiều mạnh thường quân có điều kiện kinh tế khá giả làm từ thiện bằng vật chất để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, anh không dư giả về kinh tế nhưng có sức lao động của tuổi trẻ và luôn mong muốn hỗ trợ ngày công lao động để tham gia các hoạt động từ thiện. Anh Tùng nhớ lại, năm 2019, khi đồng bào miền Trung bị lũ lụt, công việc ở doanh nghiệp phải theo ca rất vất vả, nên anh dành thời gian nghỉ sau khi hết ca để cùng một số anh em trong đội thiện nguyện của huyện An Lão chuẩn bị đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm phục vụ các chuyến đi thiện nguyện vào miền Trung... Những chuyến đi thiện nguyện miền Trung khá vất vả, có lúc do ảnh hưởng thời tiết phải đi mấy ngày đêm mới đến được bản vùng cao Pako của tỉnh Quảng Trị nhưng chuyến đi để lại cho anh nhiều nỗi niềm vì ở đây còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp của cộng đồng.
Ngay trên quê hương An Lão, anh Tùng cùng với nhóm SOS huyện An Lão có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, những người cơ nhỡ. Anh cho biết, nhóm thiện nguyện tháng nào cũng nấu cơm từ thiện 2 lần/ tháng mang đến Bệnh viện huyện An Lão để hỗ trợ người bệnh nghèo và mỗi tháng 1 lần hỗ trợ các cụ già neo đơn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố ở xã Thái Sơn. Không chỉ tham gia trực tiếp nấu từng suất cơm ngon, anh còn trăn trở cùng anh em trong nhóm thiện nguyện tìm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Bởi vậy, anh không chỉ vận động những người có điều kiện kinh tế giúp đỡ nhóm thiện nguyện kinh phí mà còn vận động hỗ trợ thực phẩm để nấu cơm từ thiện. Ở xã Bát Trang nơi anh Tùng sinh sống là vùng chuyên canh sản xuất nông sản của huyện.. Anh trực tiếp đến các vùng sản xuất, vận động nông dân hỗ trợ rau xanh, trứng để phục vụ việc nấu cơm từ thiện... Cùng với đó, anh cũng thường xuyên khảo sát những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên quê hương để tuyên truyền, vận động những người hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ. Mới đây, được biết hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết, ở thôn Đại Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Tuyết bị cụt 1 chân, chồng bị ung thư phổi, vợ chồng bà phải nuôi một người cháu khuyết tật không đi lại được, anh Tùng cùng với nhóm từ thiện SOS An Lão vận động người hảo tâm hỗ trợ hàng tháng cho gia đình bà lương thực, thực phẩm thiết yếu, sữa và 500 nghìn đồng để mua thuốc. Cùng với đó, anh vận động hỗ trợ 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.
Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái
Mặc dù công việc ở doanh nghiệp phải làm ca, có lúc phải làm ca đêm nhưng anh Tùng vẫn không quản ngại, sẵn sàng cùng đội thiện nguyện tham gia các hoạt động cứu hộ về đêm. Anh chia sẻ, có lúc đi làm ca đêm về khá mệt mỏi, nhưng bản thân nhận thấy nhiều người cơ nhỡ đi về trong đêm gặp tai nạn hoặc hỏng xe vào đêm, có những trường hợp phải dắt xe trong đêm tối khi trời mưa rất vất vả. Vì vậy, thêm một chút công lao động để hỗ trợ những người cơ nhỡ trong đêm như vậy sẽ giúp họ vững tâm hơn. Anh nhớ lại, có lúc vào 2 giờ đêm, một người đi làm ca đêm từ Đình Vũ về huyện Tiên Lãng bị hỏng xe phải dắt bộ 2 km, biết tin, anh Tùng gọi anh em trong đội cứu hộ đến sửa xe giúp. Sửa xong xe trên đường về đến cầu Vàng phát hiện một người đi xe máy bị ngã nằm bất tỉnh, anh lại cùng cả nhóm gọi taxi đưa đi bệnh viện kịp thời. Cả đêm hôm đó, anh Tùng cũng như thành viên đội cứu hộ SOS gần như thức trắng nhưng ai cũng cảm nhận thấy việc làm của mình thật sự có ý nghĩa.
Không chỉ tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, anh Tùng luôn nhiệt tình với hoạt động phong trào của địa phương. Bí thư Đoàn thanh niên xã Bát Trang Nguyễn Thị Thắm thông tin, anh Tùng được bà con địa phương cảm mến vì những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của anh với một số bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, lòng nhiệt tình và tâm huyết với công tác thiện nguyện của anh Tùng góp phần khơi dậy, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái ở địa phương. Nhiều người dân dù không có điều kiện cũng mong muốn góp thêm nhu yếu phẩm để hỗ trợ hoạt động thiện nguyện của nhóm tình nguyện SOS An Lão...