Thêm tác phẩm "triệu đô" của tranh Việt
(HPĐT)- Tác phẩm sơn dầu độc đáo của danh họa Nguyễn Phan Chánh, vẽ từ năm 1930, tuổi đời gần tròn thế kỷ, được đấu giá thành công tại Sotheby's Pari,s với mức gõ búa hơn 1 triệu USD, tương đương 27 tỷ đồng. Lại kỷ lục triệu đô nữa của tranh Việt được thiết lập.

Là "ông hoàng" của tranh lụa, người góp công tạo dựng thẩm mỹ riêng cho tranh lụa Việt Nam, danh họa Nguyễn Phan Chánh ít vẽ sơn dầu. Nhưng khi ngả sang chất liệu này, ông hòa quyện nhuần nhuyễn sự mềm mại trong lành thuần Việt của lụa với kỹ thuật hiện đại mang đặc trưng sơn dầu phương Tây. Bởi vậy, ngay khi Nguyễn Phan Chánh hoàn thành tác phẩm (năm 1930), bức sơn dầu khổ 90,5 x 102,5 cm mang tựa "Người hát dân ca" (Les Chanteuses de Campagne) được lựa chọn tham gia những triển lãm lớn nhất thời kỳ đó. Hai thiếu nữ chân đất, trang phục thuần Việt: áo nâu quần lĩnh nón quai thao, quạt giấy cầm tay, như đang trong phiên hát canh giữa ngày hội. Dù thể hiện trên chất liệu sơn dầu, "Người hát dân ca" cũng có tinh thần và âm hưởng như nhiều bức tranh lụa nổi tiếng khác của Nguyễn Phan Chánh: Đó chính là tinh thần của làng quê Việt Nam không thể lẫn lộn.
Đầu năm 1931, "Người hát dân ca" lên đường sang Pháp trong sự kiện lớn của các xứ thuộc địa lúc bấy giờ. Trải qua những khúc quanh của thời cuộc, những dặm dài vô tận của thời gian, "Người hát dân ca" tưởng chừng mất tích, xuất hiện trở lại nhờ sự vào cuộc của các chuyên gia Sotheby's và sáng rỡ trong phiên đấu giá diễn ra vào ngày 14-6 vừa qua.
Thành công của "Người hát dân ca" và nhiều tác phẩm khác trong cùng phiên đấu giá chứng tỏ, cơn sốt "săn lùng" tranh Đông Dương (tác phẩm hội họa của các họa sĩ từng theo học tại trường Mỹ thuật Đông dương trước năm 1945), diễn ra nhiều năm qua vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài Nguyễn Phan Chánh, tác phẩm của các tên tuổi trong "bộ tứ trời Âu": Phổ, Thứ, Lựu, Đàm (Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm" được các nhà sưu tầm tìm kiếm nhiều nhất. Theo những lan truyền trong dư luận, nhiều tác phẩm triệu đô của các họa sĩ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương đấu giá thành công đình đám thời gian qua, được chính các "đại gia" người Việt ẩn danh xuống tiền, trở thành chủ sở hữu. Từ "Chân dung cô Phượng" của Mai Trung Thứ - bức tranh Việt đắt nhất tới thời điểm này, đến "Người hát dân ca" của Nguyễn Phan Chánh, công chúng nghệ thuật Việt Nam vẫn đang ấp ủ hy vọng, được tận mắt chiêm ngưỡng những danh tác bất hủ này trên chính đất nước mình...