Tâm huyết với nghệ thuật ca trù

Bài và ảnh: Lê Thái 21/07/2024 11:25

(HPĐT)- Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thủy Nguyên- nơi có ngôi đền thờ nhị vị thánh sư ca công của cả vùng Duyên hải Bắc bộ- không biết tự khi nào tiếng đàn, tiếng phách, điệu múa mỗi dịp Tết đến, xuân về của nghệ thuật ca trù ngấm vào anh Phan Đức Hải Bình - chủ nhà hàng cơm niêu Đồng Cau- với tình yêu máu thịt.

Biểu diễn nghệ thuật ca trù tại không gian riêng thuộc Nhà hàng Đồng Cau.

Trải qua những năm tháng bôn ba, thăng trầm, khi có điều kiện kinh tế, xây dựng khuôn viên nhà hàng cơm niêu Đồng Cau, anh Bình tâm huyết thiết kế riêng không gian đặc biệt dành cho trình diễn nghệ thuật ca trù, bởi anh luôn tâm niệm: “Ca trù muốn sống được, sống khoẻ, trước tiên cần được hít thở bầu không khí riêng. Khi các nghệ nhân có lòng đam mê, nhưng còn vật lộn mưu sinh, việc tận hiến cho ca trù không thể trọn vẹn”. Xuất phát từ suy nghĩ đó, anh chủ động mời câu lạc bộ ca trù Đông Môn đến sinh hoạt tại quán, giao lưu, quảng bá những cái hay, nét đẹp của khổ đàn, khổ phách, nhịp trống chầu với khao khát muốn bảo tồn những giá trị hồn cốt của văn hóa Việt. Nhà hàng trích khoản chi phí thường xuyên để động viên các thành viên CLB, chia sẻ với họ một phần gánh nặng của cuộc sống. Cứ như vậy, mỗi tối thứ 6 hằng tuần, trong không gian đậm chất cổ xưa, thực khách thưởng thức những điệu hát nhẹ nhàng, trang nhã qua phần trình diễn của các ca nương chuyên nghiệp trong bầu không khí ấm cúng, gần gũi.

Anh Phan Đức Hải Bình còn cùng Ban Quản lý di tích Phủ từ Đông Môn kêu gọi thành lập quỹ "Bảo tồn và phát triển ca trù Đông Môn" từ các nguồn xã hội hoá bạn bè, người thân, đối tác và trên hết là từ nguồn lợi nhuận hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Đến nay, nguồn quỹ này lên đến hàng chục triệu đồng, dùng để chi cho các hoạt động hằng năm của Phủ từ cũng như hoạt động đào tạo, động viên lớp ca nương trẻ kế cận. Anh Bình bộc bạch: “Tôi cảm thấy tự hào khi ngay trên quê hương mình có bộ môn nghệ thuật âm nhạc quý giá đến vậy. Là người con của Thủy Nguyên, tôi muốn đóng góp một phần dù rất nhỏ bé vào việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của quê hương”.

Trưởng Phòng Văn hoá huyện Thủy Nguyên Phùng Văn Mạnh cho biết: “Thủy Nguyên tự hào là địa phương duy nhất của Hải Phòng có ngôi đền ca công và câu lạc bộ ca trù Đông Môn. Những năm qua, huyện Thủy Nguyên luôn quan tâm, tạo điều kiện đưa hoạt động biểu diễn ca trù vào các hội diễn cấp quận, huyện, thành phố cũng như trên toàn quốc và gặt hái được nhiều huy chương vàng, bạc. Tuy nhiên đời sống của nghệ nhân ca trù thực tế còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, từ năm 2017, anh Bình - chủ nhà hàng cơm niêu Đồng Cau bằng sự cảm mến và trân trọng những nét đẹp văn hoá dân tộc cũng như đồng cảm với khó khăn của các ca nương, kép đàn, trống chầu nên tạo không gian để các nghệ nhân đến sinh hoạt, biểu diễn hằng tuần, vừa mang nét đẹp văn hoá đến với mọi người, vừa tạo thu nhập cho anh chị em nghệ nhân. Địa phương trân trọng tấm lòng, tâm huyết của anh Bình và hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hơn các mạnh thường quân đồng hành với huyện trong bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật ca trù nói chung, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo sân chơi cho câu lạc bộ ca trù Đông Môn nói riêng giúp nghệ nhân ca trù bớt đi gánh nặng mưu sinh, có điều kiện tận hiến với nghề hơn”.

Bài và ảnh: Lê Thái