Cán bộ, đảng viên, người dân Hải Phòng bày tỏ sự tôn kính và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(HPĐT)- Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân Hải Phòng không khỏi bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người luôn lắng nghe và tận tụy làm việc vì nhân dân. Trong giờ phút đau thương này, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố chia sẻ, biến đau thương thành hành động, nỗ lực cố gắng tu dưỡng đạo đức cách mạng, để làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công việc và cuộc sống.
Ông BÙI ĐỨC NHẬN, xã Liên Am (huyện Vĩnh Bảo): Người bạn chu đáo, chân thành, giản dị

Thật tự hào khi có người bạn tuyệt vời như đồng chí Nguyễn Phú Trọng, càng tiếc nuối hơn khi đất nước vừa mất đi người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn, dành cả cuộc đời tận hiến, phụng sự đất nước, nhân dân…
Thiếu tướng LƯU XUÂN CẢI, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố: Nguyện sống xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”

Tôi vinh dự được gặp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tháng 11- 2017 ở thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo). Tôi ấn tượng nhất với đồng chí Tổng Bí thư ở sự thân thiện, hiền hòa. Khi đến sân đình làng Thượng Điện, thay vì đi vào nơi được sắp xếp sẵn bàn ghế dành cho cán bộ cấp cao, đồng chí Tổng Bí thư đi đến bắt tay, ân cần hỏi thăm, trò chuyện với từng người, làm ai cũng xúc động.
Đồng chí mất đi để lại sự tiếc thương lớn đối với người dân thành phố nói chung, lực lượng CCB Hải Phòng nói riêng. Các CCB thành phố sẽ luôn khắc ghi lời đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, sống gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, tham gia bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, truyền thụ kinh nghiệm cho giới trẻ… Tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư với vô vàn tình thương yêu, các CCB thành phố nguyện sống xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, mãi mãi là niềm tin yêu, tự hào của người dân Việt Nam như đồng chí Tổng Bí thư mong muốn.
Đồng chí NGUYỄN THỊ HÒA, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ngọc Sơn (quận Kiến An): Phát huy những giá trị di sản mà Tổng Bí thư để lại

Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân và cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) không khỏi bàng hoàng, đau xót, tiếc thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo lỗi lạc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những di sản mà đồng chí Tổng Bí thư để lại sẽ sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam.
Với vai trò là đảng viên, cán bộ Hội Phụ nữ, tôi nhận thức sâu sắc và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng, đoàn kết, tập hợp hội viên, xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đưa công tác Hội, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới tại địa phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, địa phương.