Chiến sĩ Công an sẵn sàng hiến máu cứu người

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH 30/07/2024 00:16

Thượng úy Hoàng Bá Đức trong chuyến tặng quà trẻ em tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

(HPĐT)- Nhớ lại những phút giây căng thẳng khi con trai sốt cao và giảm tiểu cầu tới mức nguy hiểm do sốt xuất huyết, bà Nguyễn Thị Dạt, sinh năm 1962, trú tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) kể lại: Cao điểm của dịch sốt xuất huyết, con trai bà là đại úy Phan Tiến Tri, công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố) mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Sau 3 ngày điều trị, Tri vẫn sốt liên tục, nghiêm trọng hơn là còn bị giảm tiểu cầu và phải chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp). Đến ngày thứ 4, Tri bị chảy máu cam nhiều, tiểu cầu giảm dưới mức nguy hiểm. Bác sĩ tiên lượng tình huống nếu xuất huyết sẽ khó cầm máu và chỉ định phải truyền tiểu cầu gấp. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm, con trai bà mang nhóm máu AB+ nhưng trong gia đình không có ai cùng nhóm máu để truyền. Gia đình liên hệ với Khoa huyết học và truyền máu của bệnh viện thì được thông báo không có nguồn tiểu cầu AB (+) dự trữ. Trong tình thế nguy cấp, gia đình nhờ đồng đội của Tri đăng tin tìm người có cùng nhóm máu AB+, rất nhanh sau đó, đồng chí thượng úy Hoàng Bá Đức, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động liên hệ với gia đình và có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu quý giá của mình để cứu Phan Tiến Tri.

Khi được hỏi vì sao lại quyết định hiến máu cứu người nhanh như vậy, thượng úy Hoàng Bá Đức chia sẻ: Nhận được thông tin trên nhóm Đoàn Thanh niên Công an thành phố, mặc dù đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhưng việc cứu người là hàng đầu, tôi báo cáo lãnh đạo và nhanh nhất có mặt tại bệnh viện. Sau gần 3 tiếng làm các thủ tục, nhân viên y tế tiến hành lọc 500ml tiểu cầu để truyền cho đồng chí Phan Tiến Tri, giúp anh vượt qua giai đoạn nguy kịch, dần ổn định sức khỏe. Nhận xét về đồng đội của mình, đại úy Trần Danh Trung, Bí thư Ban Thanh niên Công an thành phố cho biết: Khi lọc máu, truyền tiểu cầu cho đồng chí Phan Tiến Tri, trước đó vài ngày đồng chí Hoàng Bá Đức vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu nhân đạo lần thứ 2 trong năm 2024. Tuy nhiên, nhận được thông tin trên nhóm về nguyện vọng khẩn thiết của gia đình, đồng chí Đức không đắn đo, chần chừ, lập tức đến bệnh viện để làm các xét nghiệm.

Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hoàng Bá Đức là người không quản khó khăn, nguy hiểm, cùng đồng đội đối mặt với những loại tội phạm côn đồ, hung hãn, bất chấp tính mạng khi bị phát hiện. Cùng với đó, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng chí Đức tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh thiếu may mắn như các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, bị bệnh hiểm nghèo không chỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, mà còn đến những vùng miền núi sâu xa như huyện Đồng Văn, Yên Minh thuộc tỉnh Hà Giang; huyện Nậm Phùn thuộc tỉnh Lai Châu; huyện Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai…

Thượng úy Hoàng Bá Đức là một trong những "Gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu của Công an thành phố” góp phần tô đẹp hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ và cũng rất đỗi nhân văn.

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH