Chuẩn chỉ trong chia sẻ thông tin
(HPĐT)- Ngồi uống nước sau bữa cơm tối trong gia đình ngày cuối tuần, chị Bình bảo chồng:
- Anh đã nghe tin về truờng hợp mắc sốt xuất huyết mới tử vong tại thành phố mình chưa? Đấy, dịch bệnh này không thể chủ quan được đâu. Đi đâu, anh nhớ mang theo lọ tinh dầu xịt đuổi muỗi đấy.
Anh Đức đáp:
- Anh cũng có đọc thông tin trên báo. Được biết, người bệnh bị mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội và điều trị trên đó, sau đó bị biến chứng quá nặng nên gia đình xin về nhà. Như vậy, nơi ở của người bệnh và gia đình ở Hải Phòng mình không phải là nơi lưu truyền và lây lan bệnh sốt xuất huyết đâu.
Chị Bình lắc đầu:
- Đành là thế, nhưng nguy cơ vẫn lắm mà. Theo số liệu của ngành Y tế, cả thành phố ta có gần 400 ổ dịch đấy. Trong khi thời điểm này thoắt mưa thoắt nắng, thuận lợi cho muỗi sinh sôi. Chỉ cần mỗi người chủ quan một chút là dịch có thể lại bùng lên thêm.
- Thì em xem anh có lơ là đâu. Sân trước, hiên sau, mấy bồn cây trên ban công sân thượng không để đọng tí nước nào. Anh còn kiểm tra luôn, bắt trẻ con nằm màn thật nghiêm khi ngủ. Chả cho muỗi có cơ hội nào ở nhà mình cả!
- Thế thì tốt. Chứ em thấy ở nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, mọi người “rỉ tai” nhau những thông tin không chỉ buồn cười mà còn đáng lo. Như một cô bạn trong nhóm của em nhắn lên rằng bệnh sốt xuất huyết không phải do muỗi truyền nên thấy nhà có muỗi cũng đừng lo. Nếu không may bị sốt xuất huyết cũng chỉ cần uống nước chanh đường, hạ sốt và ăn uống là tự khỏi. Chả hiểu bạn ấy quên hay sao, rõ ràng ngày trước đi học phổ thông, nội dung kiến thức thường thức ghi rõ muỗi là vật trung gian lây virus sốt xuất huyết từ người bị bệnh sang người lành. Bệnh nguy hiểm do nguy cơ biến chứng nên cần tới cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị. Lan truyền thông tin sai lệch như thế khiến lắm người chủ quan, không chú ý diệt muỗi để chặn nguồn lây lan bệnh.
- Chuyện này thì chẳng phải bây giờ mới có, nhiều người không có chuyên môn về y tế nhưng cứ đi tư vấn người khác cách chữa bệnh. Có người chuộng Tây y, giới thiệu đủ các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Người lại thích Đông y quảng bá thuốc Nam, thuốc Bắc các kiểu. Chỉ từ trải nghiệm của bản thân mà họ cứ như thầy thuốc đại tài, ca nào cũng “bắt bệnh, kê đơn” được. Nghe theo những lời khuyên kiểu đó, dễ chuốc họa vào thân lắm!
Chị Bình chép miệng:
- Nói đâu xa, cơ quan em đây, có một chị bị ốm, bệnh viện xét nghiệm xác định là sốt xuất huyết, hướng dẫn điều trị tại nhà rồi, nhưng chủ quan, nghe theo lời mấy “bác sĩ online” nhất định không chịu uống thuốc hạ sốt vì sợ hại gan. Đến khi người lả đi, gia đình phải đưa đi cấp cứu.
Anh Đức cười:
- Vậy nên chẳng may ốm đau tốt nhất là đến bệnh viện khám, kiểm tra để được bác sĩ tư vấn, điều trị chứ đừng nghe “thầy thuốc mạng” phán. Có đọc, chia sẻ thông tin liên quan tới sức khỏe, bệnh tật trên mạng internet cũng cần biết chọn lọc cho chuẩn chỉ. Em nên góp ý, “tư vấn” với mấy cô bạn trong nhóm thế nhé.