Người phụ nữ đam mê làm từ thiện

BÀI VÀ ẢNH: BÙI LAN 28/08/2024 16:56

Bà Lưu Thị Huyền (đứng giữa, đội mũ) trao quà Tết tặng các hộ dân khó khăn phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

(HPĐT)- Giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, gia đình bà Lưu Thị Huyền, phường Gia Viên (quận Ngô Quyền) tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, bà cùng con cháu giúp đỡ, động viên nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát... là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp bà Huyền tại nhà riêng ở ngõ 63 phố Cấm, phường Gia Viên (quận Ngô Quyền). Ở tuổi 76, từng là công nhân Công ty sắt tráng men nhôm về nghỉ hưu, điều kiện kinh tế không quá dư giả, phải chăm sóc chồng đau yếu, nhưng bà vẫn dành thời gian làm từ thiện. Bà bảo: “Tôi làm từ thiện với suy nghĩ đơn giản là được giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn thấy họ vui là mình cũng vui theo…”.

Bà Huyền kể về lần đầu đi làm từ thiện. Năm 2010, trong một lần cùng chị gái đến thăm, tặng quà các hộ dân tại xóm chài phường Máy Chai, gặp những mảnh đời khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, trở về bà ấn tượng mãi. Bà tự thấy mình cần phải làm gì đó giúp đỡ, chia sẻ với họ. Từ đó, hằng tháng, bà đều dành ra một khoản lương hưu, tiền con cháu biếu để làm từ thiện. Tuổi cao, bà không có điều kiện đi xa, nhưng hễ nghe đến trường hợp nào trong nội thành gặp khó khăn, bà đạp xe tìm đến, tận tay trao tặng gạo và tiền mặt.

Bà Huyền có con gái lập gia đình và định cư tại Pháp. Mỗi lần trò chuyện với con cháu qua điện thoại hay trong những chuyến về chơi, bà đều căn dặn, giáo dục các con, các cháu nhớ về cội nguồn, quê hương; về truyền thống yêu thương đùm bọc “lá lành đùm lá rách”. Quê hương còn nhiều người khó khăn, nếu có điều kiện, các con hãy chia sẻ, mang yêu thương đến với họ, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Mỗi lần về chơi, bà lại đưa con và cháu gái cùng đi làm từ thiện. Được gặp, trải nghiệm thực tế, tự tay trao những món quà và nhận lại yêu thương, tình cảm xúc động nghẹn ngào qua những cái ôm, nắm tay và giọt nước mắt để lại dấu ấn sâu sắc đối với các cháu của bà Huyền. Sau vài lần, các cháu của bà cũng “đam mê” và đồng hành bà Huyền trong các hoạt động nhân đạo.

Trở về Pháp, gia đình con gái bà Huyền chia sẻ những tấm hình, câu chuyện về những chuyến đi làm từ thiện cùng bà tại Việt Nam đến bạn bè, cộng đồng tại Pháp, với mong muốn lan tỏa yêu thương, có thêm nguồn ủng hộ gửi giúp đỡ các trường hợp khó khăn tại quê hương. Hoạt động này được kiều bào Việt Nam và người Pháp rất quan tâm, cùng tham gia. Riêng gia đình con gái bà Huyền, mỗi thành viên trong gia đình tự giác dành những khoản kinh phí cá nhân để làm từ thiện. Các cháu bà Huyền dành toàn bộ tiền mừng tuổi, học bổng, tiền thưởng của bố mẹ tại nước Pháp gửi về nhờ bà tặng quà, giúp đỡ người khó khăn.

Kể từ đó, bà Huyền có thêm nhiệm vụ “cầu nối” mang yêu thương từ đất nước Pháp xa xôi đến với thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cứ có kinh phí, bà lại sắp xếp công việc, không quản ngại nắng mưa, đap xe đi làm từ thiện. Riêng dịp Tết hằng năm, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Viên, Máy Chai (quận Ngô Quyền), bà trao tặng từ 10-25 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo và tiền mặt. Những việc làm của gia đình bà Lưu Thị Huyền tuy nhỏ bé nhưng thực sự rất ý nghĩa và đáng trân trọng. Riêng cá nhân bà Huyền tuổi cao nhưng luôn lạc quan, đúng với tinh thần người già “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Bà chia sẻ: “Chỉ sợ thêm tuổi sức khỏe không cho phép, còn đi được bà sẽ tiếp tục làm công tác từ thiện”. Tấm gương như bà rất cần được nhân rộng hơn nữa trong cộng đồng.

BÀI VÀ ẢNH: BÙI LAN