Tiếp nối dòng chảy mỹ thuật Đồng bằng sông Hồng

Bài: Hải Hậu 01/09/2024 09:57

(HPĐT)- Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 29 năm 2024 vừa diễn ra tại Hải Phòng được xem là “bà đỡ” mát tay để các họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ tự tin “lật trang mới” trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Người dân, du khách tham quan Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2024. Ảnh: Đỗ Hiền

Nhiều chất liệu nghệ thuật

Là một trong những họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ có tiếng của mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng, các tác phẩm của họa sĩ Kù Kao Khải có nội dung gần gũi cuộc sống. Tham gia triển lãm từ năm 2003 đến nay, họa sĩ người Ninh Bình luôn giữ cho các tác phẩm của mình mang hơi thở, nét văn hóa đặc trưng của 9 tỉnh, thành phố trong khu vực. Anh từng sáng tác tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chủ đề “Đám cưới chuột” ở Bắc Ninh, tác phẩm “Chiến binh vùng Mỏ” ở Quảng Ninh và tác phẩm về những câu chuyện cấy lúa liên quan đến văn hóa trống đồng ở Hà Nam… Tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2024, họa sĩ Kù Kao Khải đoạt giải B với tác phẩm “Chuyện quê 101”.

Còn họa sĩ Việt Anh (Hải Phòng) mang đến triển lãm tác phẩm sơn mài phản ánh cuộc sống, với tên gọi “Bóng đêm, mặt nạ và những cái ghế”. Anh lý giải, trong cuộc sống luôn có những mặt đối lập, có sự phát triển. Từ suy nghĩ như thế, họa sĩ tư duy và tìm những hình, mảng hiện đại để tạo ra bức tranh, liên kết những mảng miếng khác nhau và từ những liên kết, màu sắc, chất liệu để nói lên ý tưởng trong cuộc sống hiện đại. “Các họa sĩ là người biểu đạt cuộc sống đương đại mình đang sống, là tiếng nói góp phần xây dựng xã hội, cuộc sống tốt đẹp hơn. Hải Phòng là thành phố đang vươn lên mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh. Đây là niềm tự hào của tôi và mong muốn mang đến thông điệp đó trong tranh của mình”, họa sĩ bày tỏ.

Trong “bức tranh” tổng thể về miền đất, con người 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng mang đến những chất liệu cuộc sống, tạo cảm hứng sáng tác bất tận đối với nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc thế hệ hôm nay. Nhiều tác giả sáng tác các đề tài trực tiếp về thành phố, như vẻ đẹp vùng đất, con người biển đảo, về đô thị cổ (Tam Bạc)…; trong đó, nhiều tác giả trẻ sáng tác các tác phẩm chất lượng.

Kỳ vọng những “giọng lạ”, góc nhìn mới

Được tổ chức thường niên, Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 29 năm 2024 thu hút tổng số 403 tác phẩm tranh, điêu khắc của 273 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố trong khu vực. Hội đồng nghệ thuật triển lãm chấm, chọn 14 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải B thuộc về tác phẩm “Chuyện quê 101” của tác giả Kù Kao Khải (Ninh Bình) và tác phẩm “Bóng đêm, mặt nạ và những cái ghế” của họa sĩ Nguyễn Việt Anh (Hải Phòng); 2 giải C thuộc về tác phẩm “Ký ức tuổi thơ” của tác giả Trần Văn Đức (Hưng Yên), tác phẩm “Đường vào chiến dịch” của họa sĩ Đỗ Kích (Hưng Yên) và 10 giải khuyến khích. Triển lãm giới thiệu 151 tác phẩm mỹ thuật của 144 tác giả, trong đó có 98 tác phẩm của 91 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 53 tác phẩm của 53 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Liên hiệp VHNT các địa phương: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình. Đây là các tác phẩm nghệ thuật mới sáng tác từ tháng 8-2023 đến nay. Triển lãm mở cửa từ ngày 16-8 đến hết ngày 25-8 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật triển lãm nhận định, Hải Phòng như “điểm đến”, “bà đỡ” mát tay đối với mọi sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật cũng như thể thao của cả nước, không chỉ trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ mà bất cứ thời điểm nào, Hải Phòng vẫn dang tay đón nhận, tạo mọi điều kiện tốt nhất để những sự kiện tổ chức ở Hải Phòng thành công tốt đẹp.

Ở triển lãm lần này, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, dù chưa phản ánh hết những “giọng lạ”, những “con mắt khác” của nghệ thuật nhưng triển lãm mang đến diện mạo mới cho mỹ thuật đương đại, mang đến hy vọng về đội ngũ nghệ sĩ tạo hình ngày càng trẻ hơn, táo bạo hơn, quyết liệt hơn để “lật” một “trang mới tinh” cho thế hệ mình. “Nhìn những gương mặt trẻ đang có mặt ở đây, tôi nghĩ sẽ tạo “trang mới” cho thập niên thứ 3 của thế kỷ 21 của Mỹ thuật Việt Nam", Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định.

Bài: Hải Hậu