Giông bão qua đi tình người ở lại
(HPĐT)- Cơn bão Yagi tràn qua thành phố Hải Phòng với sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Ngày bão hướng về đất liền, Hải Phòng phấp phỏng lo âu. Và rồi điều không mong muốn nhất đã xảy ra.

Bão đổ bộ. Cuồng phong gầm rít, quần thảo suốt nhiều giờ, giật tung, bẻ gãy và cuốn đi tất cả những gì có thể bằng sức mạnh kinh hoàng của nó. Một thành phố biển xinh đẹp, nhộn nhịp, tràn sức sống, sức phát triển bỗng chốc biến thành bức tranh hoang tàn, đầy thương tích. Nhiều ngôi nhà trơ trọi, mái ngói, mái tôn bị hất văng. Những con đường ngổn ngang thân cây. Cây bật gốc, cây gãy ngọn, toạc thân la liệt. Nhiều cột điện gãy thân, đổ gục. Dây điện đứt chằng chịt, lòng thòng trên đường. Nước lụt khắp đường phố, ngõ xóm, dâng tràn vào nhà, đồ đạc nổi lềnh bềnh. Mất điện, mất nước, hệ thống viễn thông tê liệt, mất hoàn toàn liên lạc. Thiệt hại và hậu quả nặng nề không đếm xuể.
Cơn bão Yagi có thể đánh gục cây cối, nhà cửa và vô vàn tài sản quý giá khác, nhưng lòng người, ý chí kiên cường của những con người Hải Phòng không dễ dàng bị khuất phục. Trong khoảnh khắc mà sự tàn phá của thiên nhiên chạm đến từng ngõ ngách của thành phố, sự khắc nghiệt ấy chỉ càng khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Đối mặt với khó khăn và hiểm nguy, càng thấy rõ hơn tinh thần đoàn kết, sự bất khuất, lòng dũng cảm, kiên cường của nhân dân đất Cảng.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng vũ trang, các lực lượng chức năng và đội ngũ cứu hộ không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để ứng phó với bão, sẵn sằng lao mình vào bão tố để bảo vệ an toàn cho đồng bào. Những ngày trước khi bão đổ bộ, họ thức trắng đêm trực chiến, khẩn trương dọn dẹp, gia cố đê kè, nhà cửa, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân tránh trú bão, tham gia sơ tán người dân, chuẩn bị các thiết bị cứu hộ và vật tư cần thiết không chỉ để phòng bị, mà còn để kịp thời ứng phó trong những tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho mọi người. Dù bản thân họ cũng có gia đình, có tài sản cần được bảo vệ, dù họ biết rõ rằng mình sẽ phải đối diện với không chỉ nguy hiểm về tính mạng, mà còn là những thiệt hại to lớn về tài sản của chính mình và gia đình. Khi bão đổ bộ, họ ở đó, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân, kể cả khi bản thân và gia đình mình cũng đang chịu tổn thất. Họ không thể về nhà để bảo vệ ngôi nhà của mình, cũng không thể ở bên cạnh người thân để trấn an, mà thay vào đó, họ phải gác lại những lo toan riêng tư, vì nhiệm vụ chung, họ dồn toàn bộ thời gian, sức lực cho công việc phòng chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, vững vàng đứng ở tuyến đầu, đối mặt với gió bão hiểm nguy để bảo vệ cho cả một thành phố, cho cả một cộng đồng.
Ngay khi cơn bão qua đi, toàn bộ lực lượng quân đội, công an, những cán bộ và nhân viên của các ngành điện lực, viễn thông, môi trường đô thị, cấp thoát nước… không đợi thêm một phút giây nào. Họ lập tức bắt tay vào việc khắc phục hậu quả của cơn bão, với mục tiêu tối thượng là đưa thành phố trở lại nhịp sống bình thường sớm nhất có thể. Họ làm việc với tất cả sự tận tụy và trách nhiệm, không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì tình yêu với thành phố, với cộng đồng và vì thành phố hồi sinh sau siêu bão. Chưa đầy 24 giờ sau khi bão đổ bộ, một số khu vực nội thành Hải Phòng được cấp điện trở lại, nước sạch bắt đầu chảy nhỏ ở những vòi thấp. Đến sáng 10-9, khu vực đô thị và một số vùng nông thôn cơ bản được cấp điện và nước sạch để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Hệ thống đường xá được mở lối, khai thông. Những hình ảnh lao động khẩn trương, tích cực, đầy nhiệt huyết của bao thợ điện miệt mài trên các cột điện bị đổ gãy để khôi phục dòng điện, của những kỹ sư, nhân viên viễn thông khẩn trương kết nối lại hệ thống thông tin liên lạc, của các công nhân vệ sinh môi trường không quản vất vả, dọn dẹp đống đổ nát để mở đường cho giao thông, làm sạch phố phường, trả lại nhịp sống bình thường cho thành phố đã trở thành biểu tượng của sự quyết tâm và nỗ lực không mệt mỏi. Những con người ấy không có thời gian nghỉ ngơi, họ hiểu rằng, thời gian là vô cùng quan trọng và không thể chần chừ trong việc khắc phục hậu quả. Họ đã và đang tiếp tục chạy đua cùng thời gian, làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, tận tụy và lòng yêu nghề, yêu thành phố, để đảm bảo rằng, thành phố sẽ sớm trở lại bình thường, và mọi người có thể an tâm trở về với cuộc sống thường nhật.
Giữa những khó khăn, vất vả ấy, những con người thầm lặng kia không mong đợi sự đền đáp. Họ không chờ đợi những lời ca ngợi, không yêu cầu sự biết ơn. Họ làm việc chỉ vì trách nhiệm, vì tình yêu với thành phố này, và vì lòng tận tụy với công việc. Những ngày sau bão, khi đã có điện trở lại, nước sinh hoạt đã được cung cấp, và thông tin liên lạc đã được khôi phục, chúng ta hãy dành cho họ lời cảm ơn chân thành nhất. Một lời cảm ơn từ trái tim, một nụ cười, thậm chí chỉ là một cốc trà đá khi áo họ đang đẫm mồ hôi, cũng đủ để làm họ cảm thấy ấm lòng. Đôi khi, sự động viên tinh thần là thứ quý giá hơn bất kỳ phần thưởng vật chất nào. Hãy nói với họ lời cảm ơn, vì nhờ có họ, chúng ta đã có thể nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường. Nhờ có họ, con đường chúng ta đi đã trở lại an toàn, phố phường đã dần sạch sẽ, và cuộc sống sẽ tiếp tục như chưa từng có cơn bão nào đi qua. Những con người ấy, dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào, đều xứng đáng nhận được sự tri ân từ cộng đồng.

Mỗi một bước tiến trong khắc phục thiệt hại là thành quả không chỉ sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mà còn là sự đoàn kết, ý thức của từng người dân. Trong hoàn cảnh khó khăn, người dân Hải Phòng không chỉ thụ động chờ đợi mà còn chủ động chung tay góp sức. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như dọn dẹp khu vực nhà mình, thu gom rác thải, giúp đỡ hàng xóm nếu có thể. Mỗi hành động nhỏ, khi được nhân lên bởi sự đoàn kết của cả cộng đồng, sẽ trở thành sức mạnh to lớn để đưa thành phố trở lại như xưa. Sự đoàn kết, sẻ chia, và tinh thần trách nhiệm không chỉ là cách để vượt qua khó khăn, mà còn là cách tạo nên một xã hội đầy yêu thương, gắn kết, làm cho con người trở nên gần gũi hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.
Cơn bão Yagi đã đi qua. Dấu ấn của nó không chỉ là những thiệt hại vật chất mà còn là minh chứng cho sức mạnh phi thường của con người Hải Phòng, những người không chỉ kiên cường đối mặt với thiên tai mà còn biết cách đứng lên, đoàn kết và cùng nhau tái thiết sau giông bão. Cảm ơn những người đã dũng cảm bước qua cơn bão không chỉ bằng sức mạnh thể chất mà còn bằng tinh thần bất khuất và ý chí phi thường. Bão có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tinh thần kiên cường và lòng nhân ái của con người. Thiên nhiên vẫn vận động, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp khôn lường, những cơn bão sẽ còn đến. Nhưng với sự đoàn kết, mạnh mẽ, kiên cường, không ngừng nỗ lực, chúng ta sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn, để cùng nhau bảo vệ, xây dựng thành phố Cảng thân yêu ngày càng vững vàng, phát triển.