Mang Trung thu đến với bệnh nhi

(HPĐT)- Không may mắn như những bạn nhỏ khác, nhiều trẻ em bị thương tật, phải điều trị nội trú tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cứ ngỡ lỡ dịp “rước đèn, trông trăng”. Nhưng với sự nỗ lực của những tình nguyện viên các Câu lạc bộ thiện nguyện, sự kết nối, giúp đỡ nhiệt tình của các y, bác sĩ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đón Tết Trung thu trong bệnh viện trở thành trải nghiệm đặc biệt của nhiều trẻ em thành phố.
Tạm quên nỗi sợ hãi sau khi được tiêm, truyền nước, em Nguyễn Phước Long (15 tuổi, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) đang điều trị nhiễm khuẩn tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hồ hởi chia sẻ về cảm giác thú vị trong lần đầu đón Tết Trung thu trong bệnh viện. “Dù thiệt thòi hơn các bạn vì không được phá cỗ, trông trăng nhưng em cảm thấy vui, ấm áp vì được các cô, chú nhà tài trợ đến tận khoa, phòng bệnh để trao tặng quà nhân dịp Trung thu. Em không còn cảm thấy tủi thân khi nghe thấy tiếng trống múa lân rộn rã từ xa vọng lại”, em Long bộc bạch.
Với những trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh, điều trị nội trú tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thì đón Trung thu trong bệnh viện không còn là điều lạ lẫm, nhưng lần nào các em cũng háo hức, bởi cách thức tổ chức các hoạt động mới mẻ, sinh động, mỗi năm một khác. Em Lại Gia Bảo (10 tuổi, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương) có nhiều năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trung bình mỗi tháng, Gia Bảo và anh trai phải điều trị trong khoảng một tuần. Gia Bảo cho biết: “Mỗi lần tham gia bữa tiệc Trung thu ở bệnh viện, cháu đều nghẹn ngào, xúc động. Lần này, 2 anh em cháu được nhận quà Trung thu 2 triệu đồng. Đây là món quà lớn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, giúp cháu thêm hy vọng những điều tốt đẹp ở phía trước. Cháu quyết tâm không đầu hàng bệnh tật, cố gắng điều trị để mong khoẻ mạnh, trở về nhà cùng gia đình đón thêm những mùa Trung thu đoàn viên, ấm áp”.
Dịp này, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phối hợp Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng, chùa Cao Linh Hải Phòng, Câu lạc bộ tình nguyện Lá Bối, Nhóm thiện nguyện Nồi cháo nhân ái Hải Phòng, Hệ thống mẹ và bé Lavicon Việt Nam phối hợp tổ chức tặng hơn 600 phần quà tới trẻ em đang điều trị tại đây. 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/em. Theo Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Phạm Đức Khiêm, dịp Trung thu năm nay, một số tổ chức, đơn vị đăng ký trao quà Trung thu tặng trẻ em đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Khi có tâm lý yên tâm, gắn bó, coi bệnh viện như ở nhà, các em sẽ tích cực hợp tác trong quá trình điều trị, rút ngắn thời gian phục hồi, nâng cao thể trạng.
Để trẻ em cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng chính là điều mà mỗi thành viên Nhóm Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng hướng tới khi duy trì tổ chức các bữa tiệc “Trung thu yêu thương” tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng Đỗ Minh Hà cho biết: Lúc ốm đau, bệnh tật là lúc trẻ em cần sự quan tâm, động viên từ những người chung quanh. Trung thu yêu thương là “điểm tựa” tinh thần các bệnh nhi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, có động lực để chiến đấu với bệnh tật, trở lại trường học cùng bạn bè trang lứa. Trước đó, Câu lạc bộ tổ chức các hoạt động phát cháo từ thiện cho trẻ em. Thông điệp mà Câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng mang theo trong hành trình thực hiện Trung thu yêu thương là “dù ở đâu, trong bất cứ thời điểm nào, trẻ em cũng luôn được yêu thương”.