Một học sinh đập lợn đất, ủng hộ đồng bào vùng lũ hơn 6 triệu đồng
(HPĐT) - Đó là em Đào Hồng Khánh, học sinh lớp 5C, Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).

Theo đó, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, em Khánh đã xin phép bố mẹ được đập lợn đất, dùng toàn bộ số tiền mà em tiết kiệm từ lâu để ủng hộ các bạn vùng bị thiệt hại do lũ gây ra. “Cơn bão gây lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng cao phía Bắc đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Một số bạn không còn cơ hội đến trường, một số bạn mất đi người thân. Em rất thương các bạn. Em mong các bạn sớm vượt qua nỗi đau này”, Khánh chia sẻ.
