Những giai thoại của Tùng “điên”

Ngô Hương Sen 27/09/2024 15:07

(HPĐT)- Trước cả khi tác phẩm tới công chúng, họa sĩ Hoàng Hà Tùng hiện diện trong đời sống văn nghệ Hà Nội bằng những giai thoại liên quan tới mối tình đơn phương với người đàn bà đẹp - NSƯT Lê Vân. Cũng một dạo, bạn bè văn nghệ Hà Nội “đồn”: Hoàng Hà Tùng chả vẽ gì, ngoài vẽ… chân dung Lê Vân.

Tác phẩm Ô Quan chưởng - sơn mài của Hoàng Hà Tùng

Nhưng hình như cái hỗn danh “điên” kèm theo tên gọi, thành nick name Tùng “điên” mà bản thân nghệ sĩ cũng tự nhận, chỉ lột tả được cái vẻ ngoài khác biệt của ông: áo quần sặc sỡ, râu tóc bù xù…, còn thực chất bên trong, sâu thẳm ở cái nội tâm đa chiều phong phú, Hoàng Hà Tùng lại có năng lượng sáng tạo không điểm dừng. Năm 2017, giữa lúc đang điều trị với bệnh ung thư, Hoàng Hà Tùng dốc sức viết kịch bản, đạo diễn kiêm luôn nhà sản xuất, tổ chức biểu diễn “Câu chuyện dòng sông đỏ”. Phải là Tùng “điên” mới cùng lúc “lôi” được những gương mặt sáng giá đương thời tham gia vào vở diễn mà rất khó gọi tên kịch hát, nhạc kịch, opera hay gì nữa. Ca sĩ Tùng Dương, đào chèo nức tiếng Thu Huyền, cô đào cải lương bắc Thanh Thanh Hiền…, rồi nhạc sĩ Nguyễn Cường, Lưu Hà An, Lê Minh Sơn… rất nhiều gương mặt nghệ sĩ sáng giá đã bị cuốn theo ngọn lửa đam mê và nhiệt tình của “Tùng điên”…

Sinh năm 1956 ở Hải Dương, Hoàng Hà Tùng từng đi bộ đội, xuất ngũ rồi theo học tại Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ, ham vui, đông bạn bè, Hoàng Hà Tùng xao nhãng chuyện học, mà đầu quân cho đoàn kịch nói Quảng Ninh, làm diễn viên. Cái duyên đẩy đưa giúp ông sau này nhập học tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, khoa thiết kế mỹ thuật và trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Ông từng được lựa chọn là họa sĩ thiết kế mỹ thuật cho nhiều sự kiện lớn” như: Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ở Mỹ Đình, lễ khai mạc Paras games 2003 trong lần đầu Việt Nam tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực… Những đóng góp của Tùng “điên” được ghi nhận xứng đáng bằng danh hiệu NSND vừa được trao tặng đầu năm 2024…

Hơn 10 năm mắc bệnh nặng: ung thư, Hoàng Hà Tùng ngoài những quãng thời gian nằm viện, lại dồn sức cho nghệ thuật. Vẽ nhiều, càng vẽ càng đẹp, chất quái và sự “điên” càng được đặc tả trong các tác phẩm của Hoàng Hà Tùng giai đoạn này. “Nhà thờ Cửa Bắc, Ô Quan chưởng”… một loạt tác phẩm sơn mài của Hoàng Hà Tùng trong giai đoạn vừa vẽ vừa điều trị luôn thấm đẫm cảm xúc tươi sáng trên nền đỏ - gam màu chủ đạo của ông. Vẽ nhiều, thường xuyên tổ chức triển lãm cốt hội ngộ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, rồi liên tục mang tranh trưng bày ở nước ngoài, tại Mỹ, Hà Lan… để giới thiệu hội họa Việt Nam với thị trường thế giới, NSND - họa sĩ Hoàng Hà Tùng đã sống trọn vẹn một cuộc đời thật đẹp, cho tới khi ông chịu “thua” trước bệnh tật quái ác vào thứ sáu ngày 13 tháng 9 vừa mới đây…

Ngô Hương Sen