V-League 2024-2025 Thêm những thách thức mới

(HPĐT)- Sau 2 vòng đấu, V-League 2024-2025 mang đến nhiều bất ngờ và thú vị. Ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng (BXH) là các đội không được đánh giá cao, mùa trước vất vả trụ hạng, còn cuối BXH bất ngờ là "nơi tạm trú" của các đội giàu tham vọng. Vòng 2 V-League với các chiến thắng nghẹ thở, là lời thách thức mới cho các đội muốn ở hạng cao trên BXH.
"Chìm" tại "bến"
Vòng đấu thứ 2 có 7 trận đấu diễn ra trong 4 ngày thay vì 1-2 ngày và kết quả làm đảo lộn tất cả. Ngoại trừ Thể Công Viettel ngược dòng thắng ứng cử viên vô địch Hà Nội FC để lên thứ 5 BXH, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thắng Sông Lam Nghệ An 2-0, các đội còn lại nhận thất bại trên sân nhà.
Tại sân Hàng Đẫy, ứng cử viên vô địch Công an Hà Nội (CAHN) thất bại 0-1 trước Đông Á Thanh Hóa. Sau 2 vòng đấu, thầy trò HLV Polking vẫn chưa biết chiến thắng. Ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải trụ hạng mùa trước qua trận play-off lại khởi đầu như mơ. Vòng 1 thắng Nam Định, vòng 2 lại thắng chủ nhà SHB Đà Nẵng 3-1, lên thứ nhì BXH với 6 điểm, xếp sau HAGL. Đây cũng là 2 đội tiếp mạch chiến thắng ở bước chạy đà. Cũng trên sân nhà, á quân Quy Nhơn Bình Định thua đội thành phố Hồ Chí Minh 1-2 trong trận đấu mà công nghệ VAR kéo dài trận đấu hơn 10 phút.
Một trận hòa trên sân nhà coi như thua là trường hợp của Becamex Bình Dương khi đấu với Hải Phòng FC. Sau 11 năm, HLV Hoàng Anh Tuấn quay lại với V-League, cầm quân Becamex Bình Dương. Đụng độ với Hải Phòng FC – đội bóng ông Tuấn làm HLV trưởng 11 năm trước đã khác xa so với hiện tại, bởi Hải Phòng FC đang trong giai đoạn mới. Dẫu Bình Dương có bàn thắng sớm của Tiến Linh trên chấm 11 m thì họ vẫn nhạt nhòa và chịu sức ép lớn từ đội bóng đất Cảng và thủng lưới trong phút cuối trận. Hòa 1-1 trên sân nhà là may mắn cho Bình Dương. Trận đấu tiếp theo, Bình Dương sẽ làm khách tại sân Hàng Đẫy trước CAHN.
Thách thức các ứng viên vô địch
HAGL tiếp tục mạch chiến thắng, dẫn đầu BXH là lời thách thức cho bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua vô địch. Dẫu sẽ có các thuốc thử khác mà ngay vòng 3 tới, HAGL gặp đương kim vô địch Nam Định nhưng với tâm thế đang lên, họ sẽ không sợ và biết tìm kiếm kết quả hữu ích.
Một đại diện khác xứng đáng được đề cập chính là Hải Phòng FC. Ở vạch xuất phát, đội bóng đất Cảng đụng độ ngay 2 ứng cử viên vô địch và cùng hòa 1-1. Ai chê, ai ghét Hải Phòng FC chắc cũng phải thán phục lối chơi của đội trước 2 cửa ải rất mạnh kể trên. Hải Phòng FC vẫn đầy cá tính để khẳng định vị thế của mình.
Đối đầu với chủ nhà Bình Dương có 3 ngoại binh và 1 nhập tịch, Hải Phòng FC chỉ đá 2 ngoại binh (tiền đạo Pinto chấn thương, vắng mặt) nhưng nhập cuộc rất tự tin, tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của Bicou chơi chắc chắn tạo thế trận cân bằng, luôn đẩy Bình Dương vào thế bị động. Lẽ ra Hải Phòng FC đã thắng nếu xà ngang không từ chối cú đánh đầu của Bicou và cú sút dội xà của Ngọc Tài ở phút cuối cùng trận đấu.
Bình Dương có lực lượng mạnh, tham vọng vô địch nhưng mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa may mắn trước Hải Phòng. Riêng với Hải Phòng FC, đội chưa biết thắng nhưng lối chơi tấn công, cầu thủ mạnh dạn cầm bóng khiến hàng thủ trứ danh của Bình Dương gồm những ngôi sao Quế Ngọc Hải, Tấn Tài… bị “hít khói”. Những mảng miến tấn công, vỗ bóng một – hai, tạo cơ hội ghi bàn lấn át hoàn toàn đại biểu nhà giàu Bình Dương, Hải Phòng FC cho thấy mình có đẳng cấp ở V-League.
Cùng với HAGL và Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng FC sau trận đấu với Bình Dương là 3 lời thách thức cho các đội đua chức vô địch. Riêng Hải Phòng FC còn cho thấy sự khôn ngoan như thế nào, dù thi đấu sân nhà hay sân khách. Vòng 3 tới, Hải Phòng FC đụng độ đội mạnh khác - chủ nhà Thanh Hóa của HLV Popov có lối chơi hết sức khó chịu, cầu thủ ra sân đầy nhiệt huyết. Vào lúc này, những trận đấu của 3 đội bóng kể trên rất thú vị, bởi đó là những lời thách thức dành cho các đội mạnh.