Giúp bạn theo đuổi ước mơ đến trường
(HPĐT)- “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” là tình cảm sẻ chia, yêu thương, giúp đỡ của học sinh lớp 7A6, Trường THCS Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) dành cho bạn cùng lớp - em Nguyễn Trịnh Khánh Linh không may bị khuyết tật nặng. Từ sự sẻ chia, yêu thương của các bạn, Khánh Linh vươn lên trong cuộc sống, theo đuổi ước mơ đến trường mỗi ngày.

Thứ 2 đầu tuần ngày 14- 10, sau giờ tan học, 2 bạn Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Quỳnh, lớp 7A6 lại ở lại, người cõng bạn, người xách cặp giúp Khánh Linh từ lớp học ở tầng 2 xuống phòng bác bảo vệ ở cổng trường để chờ mẹ đến đón. Đây là hình ảnh khá quen thuộc mà học sinh Trường THCS Thủy Đường gặp hằng ngày. Khánh Linh chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bạn trong lớp, chắc em nghỉ học từ lâu vì không thể tự sinh hoạt cá nhân, di chuyển khi học ở trường.
Khánh Linh có hoàn cảnh khá khó khăn. Em mồ côi cha, một mình mẹ nuôi 3 chị em ăn học. Linh bị khuyết tật vận động ở thể nặng, dẫn đến teo cơ tứ chi, bàn chân lồi xoay ngoài... từ năm lên 3 tuổi. Gia đình đưa em đi chữa bệnh tại nhiều bệnh viện trung ương như: Bạch Mai, Việt Đức, Nhi trung ương... nhưng bệnh vẫn không tiến triển. Học lớp 7 mà Khánh Linh chỉ nặng hơn 20 kg, không khác học sinh tiểu học. Khuyết tật vận động khiến em gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, học tập. Tay trái bị gập ngón, tay phải cứng cơ nên việc viết bài chậm, sử dụng dụng cụ học tập khó khăn. Ngoài ra, Khánh Linh có khả năng tư duy thấp, hoạt động chậm chạp. Tuy vậy, em vẫn theo đuổi ước mơ đến trường.
Hằng ngày, mẹ Khánh Linh chở em đến trường học rồi lại vội vàng đi làm. Mọi hoạt động của em ở lớp, ở trường đều trông chờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bạn cùng lớp. Đúng như tinh thần “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, học sinh lớp 7A6, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ Khánh Linh, điển hình như các em: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Linh, Đào Ngọc Anh.... Trong học tập, vì Khánh Linh chép bài chậm nên nhiều lúc không nghe giảng kịp, các bạn ngồi cạnh giảng lại cho Linh. Giờ ra chơi, các bạn chép bài cho Linh để kịp tiến độ. Đối với một số môn như âm nhạc, tin học (phòng máy)... cần phải di chuyển sang dãy nhà đa chức năng để học. Các em Giang, Quỳnh thường xuyên thay nhau cõng Khánh Linh tới các phòng bộ môn, thu dọn đồ dùng học tập, xách cặp giúp Linh trong suốt quá trình học. Các bạn nữ còn luôn giúp Khánh Linh vệ sinh cá nhân khi cần. Với Khánh Linh, khó khăn nhất là đi lại. Nhưng vì mẹ đi làm nên thường xuyên đón Linh khá muộn. Ngày nào cũng vậy, tan học, các em học sinh lớp 7A6 ở lại đợi cùng Linh cho đến khi mẹ Linh đến đón mới về.
Với những ngày mẹ Linh đến đón muộn, các em Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Quỳnh lại cõng Khánh Linh ra phòng bảo vệ để Linh chờ mẹ. Em Nguyễn Trường Giang cho biết: “Bạn Khánh Linh sinh ra không may bị khuyết tật là thiệt thòi của bạn. Bạn đến trường là nghị lực lớn. Chúng em thấy mình khỏe mạnh bình thường đã là niềm hạnh phúc. Nên chúng em có khả năng giúp đỡ bạn đến đâu là giúp để bạn vui học cùng chúng em”.
Ngoài ra, cùng lớp 7A6 có em Nguyễn Đức Trường bị thiểu năng. Em Trường không kiểm soát được lời nói và hành vi, không thích giao lưu, tiếp xúc với mọi người, trí nhớ và trí tuệ kém. Các bạn học sinh trong lớp thường xuyên dắt tay Trường Giang cùng đi, cùng chơi để bạn hòa đồng trong trường, lớp.
Tinh thần “tương thân, tương ái” và việc làm ý nghĩa giúp bạn của học sinh lớp 7A6 đang lan tỏa mạnh mẽ đến học sinh toàn trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung, Hiệu phó Trường THCS Thủy Đường cho biết, hiện nay, so với các trường cùng cấp khác, nhà trường có 12 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Các em đều bị khuyết tật nặng về vận động, trí tuệ. Ngoài sự giúp đỡ của thầy, cô giáo, chính sự hỗ trợ của các em cùng lớp, cùng trường đang tạo nên niềm vui, sự yêu thích đến trường, vượt lên hoàn cảnh của các em khuyết tật. Gương sáng nhất là sự sẻ chia của các em học sinh lớp 7A6 về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn khuyết tật trong trường. Ngoài động viên, tuyên dương học sinh lớp 7A6, nhà trường thường xuyên tuyên truyền hình ảnh, hành động đẹp của các em để giáo dục, lan tỏa hơn tinh thần yêu thương, sẻ chia đến đông đảo học sinh trong trường. Để từ đó, nhân lên nhiều hành động đẹp trong môi trường học đường.