Cùng bảo đảm an toàn trong môi trường mạng
(HPĐT)- Thấy con gái dán mắt vào điện thoại, tay liên tục bấm, ông Thuận cau mày:
- Con không xem nhà cửa có cần dọn dẹp gì giúp mẹ không, cứ đi làm về là kè kè cái điện thoại vậy?
Chị Hoan cười, làm nũng:
- Có mấy việc con làm hết rồi, có còn gì nữa đâu. Làm việc ở công ty cả ngày căng thẳng, về nhà chát chít với bạn bè trên mạng để giải trí chút thôi mà, thế mà bố cũng cằn nhằn con gái!
Ông Thuận lắc đầu:
- Các cô cậu trẻ hay thật. Muốn nói chuyện, tâm sự với bạn bè thì đến nhà nhau chơi hay hẹn ra quán ra xá. Sao cứ phải qua mạng, trên điện thoại thì rôm rả, mà gặp nhau thì lại mỗi người một chỗ cắm cúi nhìn điện thoại. Bây giờ gọi thế là “sống ảo” phải không?
- Bố không hay dùng nên không biết thôi, công nghệ hiện đại thời 4.0 rồi, điện thoại thông minh nhỏ thế này nhưng mở ra cái gì cũng có. Bố muốn mua thứ gì thì lên Shopee, Lazada… đủ món. Bố cần nói chuyện với bạn bè, đã có Zalo, còn cần cập nhật thông tin thì Facebook không thiếu thứ gì. Tiện lợi như vậy, sao phải chạy xe ra phố vừa tốn xăng, nắng nóng, rồi khói bụi, đông đúc. Cứ ở nhà, mát mẻ, yên tĩnh, sạch sẽ, cần gì cũng có đủ bố ạ.
- Tiện thì có tiện nhưng không thiếu gì mặt trái đâu cô nhé. Dán mắt nhiều vào điện thoại, mắt có khi phải gắn thêm hai cái “nắp chai” vào mới nhìn rõ được đấy. Chưa kể, đủ loại thông tin sai lệch, mối nguy rình rập trên môi trường mạng, các con có phòng, tránh được hết không?
Chị Hoan cười xòa:
- Ôi, bố cứ như làm con còn bé lắm không bằng!
Ông Thuận chép miệng:
- Lớn tuổi vẫn bị lừa như thường đấy con gái ạ. Nên chịu khó cập nhật thông tin về tình hình đời sống xã hội chung quanh, chứ đừng chỉ chát chít vô bổ. Mà phải chú ý những cạm bẫy kẻ xấu giăng ra trên mạng đấy. Chuyện lừa đảo tiền, đánh cắp thông tin cá nhân bằng thủ đoạn trực tuyến thì nói rất nhiều rồi. Hôm trước bố vừa đọc báo thấy ở Hải Phòng mới đưa ra xét xử một đối tượng về hành vi lén ghi lại những cuộc trò chuyện mang tính nhạy cảm qua các ứng dụng mạng để tống tiền đấy. Mà nạn nhân toàn người lớn chứ có phải trẻ người non dạ gì đâu!
- Chắc bố sợ con gái bố bị tống tiền qua mạng chứ gì?
- Cẩn trọng không thừa đâu con. Thế giới trên mạng có thể ảo, nhưng nguy cơ và hậu quả là thật 100%; thủ đoạn của đối tượng xấu ngày càng tinh vi. Vậy nên phải tỉnh táo, sử dụng hợp lý và biết tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo.
Chị Hoan vẻ nghiêm túc:
- Vâng, con gái sẽ cảnh giác cao độ trong thế giới mạng, bố yên tâm. Con nghĩ, cùng với sự cẩn trọng của người dùng, cơ quan quản lý, lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm trên mạng và các nhà cung cấp dịch vụ nữa cũng luôn tập trung thực hiện những giải pháp hữu hiệu để tạo môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo vệ người dùng, bố nhỉ.