Để các em vui đến trường

Bài và ảnh: BÙI HẠNH 08/11/2024 09:04

(HPĐT)- Bão số 3 qua đi gần 2 tháng, nhưng hậu quả để lại vẫn dai dẳng đối với nhiều gia đình học sinh, nhất là những gia đình chuyển về nơi ở mới, kéo theo sự thay đổi trong sinh hoạt, đưa đón học sinh của các gia đình. Đồng hành học sinh, gia đình học sinh, nhiều cơ sở giáo dục vận dụng linh hoạt các giải pháp, vận động các nguồn hỗ trợ để các em sớm ổn định sinh hoạt, vui đến trường...

Lãnh đạo Trường THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân) thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình em Tuấn Gia Hưng.

Những “tiếp sức” dài hơi

Bão số 3 làm sập mái và đổ tường gian nhà tập thể của bà cháu Tuấn Gia Hưng, lớp 9A2, Trường THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân). Hưng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em ở với ông bà ngoại. Ông ngoại Hưng bị bệnh tim mạn tính mấy chục năm nay, bà ngoại làm phụ hồ công nhật theo ngày, thu nhập không ổn định. Sau bão, nhà hỏng, khiến bà cháu Hưng phải ở nhờ nhà người thân. Để giúp gia đình em khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, nhà trường và Công đoàn ngành Giáo dục đến thăm, hỗ trợ 15 triệu đồng. Bà Vũ Thị Đường, bà ngoại Hưng cảm động bày tỏ: "Nhờ hỗ trợ này, bà cháu tôi có thêm kinh phí sửa lại nhà, chứ tự thân bà cháu khó có thể thực hiện được".

Còn với gia đình Nguyễn Hà Anh, lớp 4D, Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền), bão số 3 khiến nhà em phải chuyển đi tạm cư. Thay đổi chỗ ở khiến em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như đi lại, học tập. Cô Phạm Thị Diện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường có 2 học sinh thuộc diện bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão số 3 gây ra. Hiểu được những khó khăn mà các em và gia đình gặp phải, không chỉ thăm hỏi, tặng quà ngay sau bão, mà nhà trường còn miễn toàn bộ các khoản đóng góp của hai em trong suốt năm học này. Đây là cách nhà trường muốn chia sẻ, đồng hành để các em và gia đình bớt những khó khăn do thiên tai gây ra".

Với Trần Thị Quỳnh Anh, ở tầng 5, cầu thang 1, A7, Vạn Mỹ, bão số 3 cũng buộc gia đình em phải tạm lánh đến số 521 Khu B, Kênh Dương (quận Lê Chân). Ngoài Quỳnh Anh, Trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền) còn có 6 học sinh thuộc diện gia đình phải di dời chỗ ở do bão. Trong số này, có 3 trường hợp chuyển trường; 4 học sinh còn lại, nhà trường xếp vào diện “khó khăn đột xuất do thiên tai”. Hay tại Trường THPT Cát Hải, có 3 học sinh nhà bị thiệt hại nặng do bão, nhà trường không chỉ động viên, quyên góp hỗ trợ mà còn báo cáo Công đoàn Giáo dục, UBND huyện hỗ trợ. Năm học này, các em Đỗ Khánh Linh, lớp 12A1; Vũ Nguyễn Thảo My, lớp 11B2 và Bùi Thị Nhung, lớp 10C3, không chỉ được miễn khoản học bồi dưỡng mà nhà trường còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ hàng tháng theo năm học. Qua đó không chỉ giúp gia đình các em đỡ khó khăn mà còn giúp các em thêm động lực tinh thần, yên tâm học tập.

Không để học sinh khó khăn phải “ở lại phía sau”

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn, các nhà trường trong điều kiện cụ thể của từng đơn vị đã chủ động, linh hoạt, hỗ trợ thiết thực, mang tính “dài hơi” như: tặng quà, hỗ trợ tiền thuê nhà thời gian đầu, hỗ trợ kinh phí cải tạo, gia cố nhà cửa, miễn giảm một phần hoặc toàn bộ các khoản đóng góp trong năm học, vận động các nhà tài trợ hỗ trợ hàng tháng cho các em. Cách làm hiệu quả này không chỉ giúp học sinh và gia đình giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn mang tính ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa tính nhân văn trong môi trường học đường.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Trần Văn Thắng, cùng với các nhà trường, Công đoàn ngành tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.149 học sinh, trẻ mầm non bị ảnh hưởng nặng nề sau bão. Trong đó, xây lại 6 nhà do hỏng nặng; sửa nhà, tốc mái 76 nhà và thăm hỏi, tặng quà 1.067 trường hợp. Thời gian tới, Công đoàn ngành tiếp tục phối hợp Sở, phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục toàn thành phố rà soát, thống kê học sinh và trẻ em mầm non bị thiệt hại do cơn bão số 3 theo các tiêu chí của kế hoạch nếu còn sót đối tượng.

Bài và ảnh: BÙI HẠNH