Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Bài và ảnh: HỒNG NGỌC 08/11/2024 09:11

(HPĐT)- Cứ vào lúc 4 giờ 30 thứ năm hằng tuần, gian bếp nhà bà Hoàng Thị Thúy Dung, sinh năm 1964, ở số nhà 776, đường Trường Chinh (quận Kiến An) trở nên rộn ràng hơn khi các thành viên trong gia đình tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thực phẩm để kịp nấu hơn 100 suất cháo từ thiện. Bà còn kết nối với quán cơm Bồ Đề Chay, ở số 99, phố Nguyễn Công Hòa, phường Lam Sơn (quận Lê Chân), chuẩn bị hơn 70 phần cơm chay tặng người bệnh, người lao động nghèo tại cổng Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và số nhà 63, phố Hoàng Minh Thảo, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Bà Hoàng Thị Thúy Dung trao phần cơm chay đến người khó khăn tại số nhà 63 phố Hoàng Minh Thảo, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Bà Dung tâm sự, trong quá trình chăm sóc người nhà đang chữa trị tại bệnh viện, thấu hiểu và đồng cảm trước số phận không may mắn của nhiều người, bà nảy ra ý tưởng muốn giúp đỡ người bệnh, người nhà chăm sóc bằng việc nấu cháo từ thiện, phát cơm chay miễn phí, mong muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mang ý tưởng này trao đổi với các thành viên trong gia đình, bà Dung nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động thiện nguyện này đều do bà Dung và các con, cháu trong gia đình đóng góp. Hơn 1 năm qua, hoạt động từ thiện của gia đình bà Dung được biết đến rộng hơn thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook..., từ đó, nhiều bạn bè, cá nhân quyên góp và ủng hộ bằng tiền mặt, nguyên vật liệu để bảo đảm bếp từ thiện luôn “đỏ lửa”, duy trì phát cháo, cơm chay tặng người khó khăn vào mỗi sáng thứ năm hằng tuần. 


Với phương châm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những suất cháo, suất cơm chay thơm ngon, giàu dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là nguồn động viên về cả tinh thần, vật chất, “tiếp sức” để người bệnh, người nhà bệnh nhân “chiến đấu” với bệnh tật, vượt qua khó khăn. Bà Nguyễn Thị Phú, 65 tuổi, ở thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) không giấu được xúc động khi nhận phần cơm chay từ tay bà Dung, bộc bạch: “Nhận suất cơm chay miễn phí, tôi rất xúc động và cảm thấy ấm lòng. Là người lao động ngoại tỉnh, cộng thêm chăm sóc người nhà ốm khiến cuộc sống thêm khó khăn. Vì vậy, những suất ăn miễn phí như thế này giúp gia đình tôi đỡ được phần nào trong chi tiêu, ăn uống sinh hoạt trong thời gian người nhà nằm viện.” 


Không chỉ phát cháo, cơm chay miễn phí tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, bà Dung cũng dành những suất cháo, suất cơm chay tặng những cụ già neo đơn, trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nhà số 63 phố Hoàng Minh Thảo, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (là nhà bố mẹ đẻ). Với người dân nơi đây, những bữa ăn “0 đồng” do bà Dung tổ chức không chỉ hỗ trợ những phận đời khó khăn, mà còn giúp mọi người trong tổ dân phố gắn bó, gần gũi với nhau, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 6, phường Trần Nguyên Hãn cho biết, đây là hoạt động từ thiện hết sức thiết thực, ấm áp tình thương, được bà con đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Khi biết đến hoạt động của bà Dung, nhiều người dân ở khu dân phố chung tay ủng hộ nguyên liệu, kinh phí và mong muốn hoạt động tiếp tục được duy trì, mở rộng hơn nữa. 


Tâm niệm “cho đi là còn mãi”, hành động nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái của bà Dung không chỉ chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế trong cộng đồng, xã hội. Đây chính là động lực để bà Dung tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động thiện nguyện này trong thời gian tới. “Làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm nên tôi nghĩ khả năng mình làm được đến đâu thì sẽ cố gắng hết sức để lan tỏa tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”, bà Dung tâm sự. 

Bài và ảnh: HỒNG NGỌC