Hương quê
Xao xuyến hương bưởi
Lê Văn Trường
Dịu dàng dung dị màu hoa bưởi
Trắng muốt trên cành gió ru đưa
Làn hương nhè nhẹ như quyến rũ
Xao xuyến tình ai trong hương xưa...
Về bên vườn cũ sau nhà mẹ
Cây bưởi mấy mùa trái đong đưa
Cành lá sum suê trong nắng ấm
Và màu hoa trắng nhớ cho vừa...
Chợt thương về một thời tuổi nhỏ
Hồn nhiên vui bước lối cỏ mềm
Ngước mắt nhìn lên miền mây trắng
Tay vịn dây diều gửi ước mơ
Một thuở yêu thương thành kỷ niệm
Thời gian chen lấn những âu lo
Về với tàng cây hoa bưởi nở
Bâng khuâng lại nhớ những ngày xưa…
Mười giờ khoe sắc
Hồng Châu
Mỗi ngày nơi trước cửa
Có màu hoa mười giờ
Nở yên bình trong nắng
Nét đẹp dịu dàng chưa?
Miền quê hương thôn dã
Không vướng bận ồn ào
Bình yên dòng nhựa đất
Hoa càng thêm đẹp sao...
Phía con đò trên bến
Những sớm chiều đón đưa
Người rời xa xứ sở
Người vừa về quê xưa
Nhà mẹ thì vẫn vậy
Bình dị chẳng đổi thay
Trước sân ngày nắng tỏa
Hoa mười giờ đắm say
Hoa cau
Thảo Nguyên
Trong vườn hoa cau nở
Vẫn sắc trắng thân quen
Hương thoảng lay theo gió
Quện thơm những sớm chiều...
Mùa trôi cùng năm tháng
Ngày chợt nắng chợt mưa
Miền quê xưa vẫn vậy
Cây lá xanh yên bình...
Đàn chim về đứng hót
Những tình khúc yêu thương
Gió ngang qua xào xạc
Mát rượi miền quê hương...
Từng hàng cau thẳng lối
Hoa trắng gửi hương thơm
Nét đơn sơ bình dị
Chứa bao niềm vấn vương...
Âm thầm súng tím
Đường Lãng Du
Giản dị như là màu hoa súng
Khoác cho mình sắc tím dưới ao
An phận cùng miền quê quen thuộc
Mưa nắng ngang qua chẳng cồn cào.
Có đôi khi vô tình cơn gió
Thổi lao xao mặt nước rung rinh
Hoa súng cũng lung linh duyên dáng
Muốn cùng ai gửi chút hương tình.
Thời gian cứ hai dòng quên, nhớ
Phía chuyến đò người ở, người đi
Con nước ròng rồi con nước lớn
Bìm bịp kêu nỗi nhớ xuân thì.
Người xa xôi nơi miền đâu đó
Bỗng một ngày lại thấy nhớ nhà
Góc vườn dưới ao màu hoa súng
Âm thầm tím đợi chờ người xa.
Màu hoa quê hương
Trường An
Hoa mướp vàng trước ngõ
Trong nắng ấm thanh bình
Lao xao từng cơn gió
Hương thoảng cùng trời xanh.
Nét đơn sơ giản dị
Của miền quê hiền hòa
Cánh nhẹ nhàng khoe sắc
Những buổi chiều nắng hoa.
Mặc ai quên hay nhớ
Với từng bận xa nhà
Góc thân quen ngoài cửa
Mướp vàng vẫn đơm hoa.
Nhớ ảnh hình của mẹ
Làn tóc đã sương pha
Vào ra bên giàn mướp
Ươm tâm hồn hát ca.