Công an quận Hồng Bàng đang giải quyết mâu thuẫn tại nhà số 1, đường Hạ Lý
(HPĐT)- Báo Hải Phòng nhận được đơn của chị Trần Thị Loan, ở nhà số 1/2/159, đường Đình Đông, phường Đông Hải (quận Lê Chân) về chồng chị là anh Nguyễn Hữu Thái bị bà Tống Thị Dung ở số 3, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) hành hung trong lúc bán bánh cuốn tại số 1, đường Hạ Lý nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để.

Theo đơn và qua trao đổi, chị Loan trình bày: Khoảng 19 giờ 30 ngày 31-7, vợ chồng chị đang bán bánh cuốn tráng tay ở số 1, đường Hạ Lý, phường Hạ Lý thì bà Tống Thị Dung, chủ văn phòng mua bán bất động sản tại số 3, đường Bạch Đằng, cùng phường vào mua hàng ăn. Lúc này quán đông, anh Thái có nói với bà phải chờ lâu, phải làm cho khách đến trước đã. Một lúc sau, bà Dung phàn nàn do phải chờ lâu, anh Thái có giải thích phải chờ 2 người nữa, mới đến lượt. Sau đó, bà Dung to tiếng với vợ chồng chị Loan, rồi cầm chùm chìa khóa đáp thẳng vào mặt anh Thái làm chảy máu phía đuôi mắt trái. Tiếp tục, bà Dung đến quầy tráng bánh, lấy que vớt bánh cuốn (là dụng cụ hành nghề của vợ chồng chị Loan) bẻ ra và vụt liên tiếp vào mặt, mãi sau anh Thái mới giằng được que rồi vứt xuống đất. Bà Dung chạy về nhà số 4 Hạ Lý (nhà của chị em bà Dung thuê để nấu cỗ) cầm 2 con dao to tiến về cửa hàng chị Loan. Lúc này, anh Thái hoảng loạn, sợ bị chém nên 2 tay cầm 2 vỏ chai bia (của quán nước bên cạnh) để phòng vệ bản thân và đi về phía bà Dung. Khi thấy bà Dung kề dao vào cổ anh Thái, ông Ban ở nhà số 2, đường Hạ Lý hét lên và mở cửa thì con chó nhà ông Ban lao ra đớp vào váy làm bà Dung rơi dao và được người dân can ngăn nên dừng lại. Lúc đó, tay bà Dung chảy máu và được ông Ban chở đi băng bó vết thương. Ngày 2-8, các chị em bà Dung đến to tiếng với vợ chồng chị Loan.
Chiều 8-11, có mặt tại số 1, đường Hạ Lý, phóng viên nhận thấy vợ chồng chị Loan bày bán bánh cuốn trên vỉa hè ngay đầu phố Hạ Lý giao với phố Bạch Đằng vào các chiều tối hằng ngày. Đồ dùng bán hàng gồm ba bộ bàn ghế và các dụng cụ tráng bánh cuốn tại chỗ. Tại đây, anh Thái cho biết, sự việc xảy ra, bà Dung chủ động báo công an, bà Dung có kết quả giám định thượng tật 3%. Sau đó, ngày 26-9, cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng có gọi vợ chồng anh lên làm việc và bắt vợ chồng anh phải xin lỗi bà Dung. Nhưng anh Thái cho rằng thương tật của bà Dung không do anh gây ra nên anh không phải xin lỗi và không chịu trách nhiệm. Anh Thái đề nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền sớm có kết luận giải quyết vụ việc, để vợ chồng anh không còn lo lắng khi người thân bà Dung đến đe dọa hơn 3 tháng nay.
Là người chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Đức Ban ở nhà số 2, đường Hạ Lý cho biết: bà Dung và chị Loan vốn dĩ là hàng xóm thân thiết, không có hiềm khích gì. Tuy nhiên chỉ vì lời ăn tiếng nói không vừa ý nhau mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên chứ không có lý do khác. Sở dĩ bà Dung nổi nóng khi chờ lâu tưởng đến lượt mình nhưng lại thấy anh Thái bê bánh cuốn cho người bên cạnh. Hai bên đều có lời qua tiếng lại khó nghe dẫn đến ẩu đả… Thương tích trên tay bà Dung do quá trình hai bên giằng co nhau, rồi mảnh chai trên tay anh Thái sượt qua vô tình cắm vào, cả hai đều không cố tình gây thương tích cho nhau. Sự việc chỉ có thế, bà Dung cũng chỉ muốn có lời xin lỗi từ anh Thái.
Phóng viên nhiều lần liên hệ qua điện thoại với bà Dung, nhưng không được. Hàng xóm cho biết bà Dung không có mặt tại khu vực này hơn tháng nay.
Chiều cùng ngày, ông Bùi Văn Sơn, tổ trưởng Tổ dân phố Hạ lý, phường Hạ Lý cho biết: Chị Loan trước đây ở cùng bố mẹ tại số 78/16, đường Hạ Lý, gia đình có 10 anh em nhưng đều là người lao động, chất phác. Chị Loan lấy chồng ở đường Đình Đông sau đó về đây nhờ hàng xóm để bán bánh cuốn buổi tối. Còn bà Dung, người gốc ở phường Thượng Lý, thuê nhà số 3, phố Bạch Đằng để làm văn phòng môi giới bất động sản. Sự việc xảy ra, nguyên nhân cũng chỉ vì lời ăn tiếng nói không vừa lòng nhau. Về sự việc này, đại diện cơ quan điều tra công an quận Hồng Bàng cho biết sự việc đang được điều tra làm rõ, khi có kết quả sẽ thông báo cho các đương sự.
Như vậy, sự việc xảy ra giữa vợ chồng chị Loan và bà Dung đang được cơ quan điều tra công an quận Hồng Bàng điều tra theo quy định pháp luật. Nguyên nhân ban đầu cũng chỉ vì lời nói không vừa lòng. Sau sự việc này, vợ chồng chị Loan và bà Dung cần chủ động tiến hành hòa giải, tránh đơn thư kéo dài, giữ tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh nơi khu phố.