V-League 2024-2025: Hải Phòng FC khó khăn trụ hạng

Bài: ĐỖ HÂN 23/11/2024 15:57

Chưa thắng trận nào

Tiền đạo Lucao của CLB Hải Phòng (giữa) đi bóng trong sự truy cản của hàng thủ CLB Công an Hà Nội. Ảnh: PHAN TUẤN


Sau vòng 8, đội Đông Á Thanh Hóa và đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tốt phong độ, ghi tên mình ở các vị trí dẫn đầu. Chủ nhà Thể Công Viettel đang sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ vào nhóm đầu đã bị đoàn quân của HLV Popov làm sụp đổ ngay tại Hàng Đẫy. Đông Á Thanh Hóa vững vàng ngôi đầu bảng. Một bất ngờ thú vị khác mang tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng này 8 trận bất bại. Với chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 ở vòng 8, Hà Tĩnh vào nhóm dẫn đầu. 


Trong khi nhóm đầu Đông Á Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ thì cục diện nhóm cuối vẫn không hề thay đổi, 3 đội Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng FC và SHB Đà Nẵng níu kéo nhau đội sổ bảng tổng sắp. V-League mùa này với Hải Phòng FC thật khó khăn, dù chơi tốt đội vẫn thua. Ở trận gặp chủ nhà Quy Nhơn Bình Định, Hải Phòng FC chơi tấn công phần lớn thời gian nhưng rất không may lại thua. Bàn thua đến từ cú sút của tiền đạo đội chủ nhà, bóng bật cột dọc đập lưng thủ môn Đình Triệu vào lưới. 


Đội bóng Quy Nhơn Bình Định khởi sắc lên sau trận thắng Quảng Nam FC 1-0 ở vòng 7 để bứt khỏi nhóm cuối bảng, len chân vào nhóm giữa. Ngược lại, Hải Phòng FC dồn ép Bình Định không ngừng nghỉ suốt trận đấu nhưng hiệu quả là con số 0 tròn trĩnh. Tiền đạo Lucao đưa bóng vào lưới quân bình tỷ số 1-1 thì VAR đã giữ lại cho Bình Định chiến thắng 1-0. HLV Chu Đình Nghiêm lại nhìn các học trò của mình thất bại trận thứ 4 ở mùa giải này, Hải Phòng FC chưa thắng trận nào.

Là sự tất yếu 


Hai kỳ V-League vừa qua, Hải Phòng FC tuy trụ hạng, ở nhóm giữa bảng tổng sắp nhưng cũng luôn trong tâm trạng lo lắng. V-League qua 8 vòng đấu nhưng thực sự rất khó để tìm đâu ra cơ sở để hy vọng Hải Phòng FC có được chiến thắng tiếp theo. Bởi lẽ, hàng công có duy nhất Lucao biết ghi bàn trong khi hàng thủ luôn xuất phát chậm, lỏng lẻo. Người bên cạnh Lucao là Pinto gây thất vọng lớn, luôn chậm hơn một nhịp, lỡ đà và lạc bước vào đúng thời điểm cần thiết. Trong khi đó chất lượng cầu thủ nội không khá hơn, phần lớn cầu thủ nhỏ con, có kỹ thuật nhưng kém tranh chấp, tỳ đè. Khi đội trưởng Triệu Việt Hưng chấn thương, Mpande ra đi, lực lượng của Hải Phòng FC trở nên mỏng manh. Các cầu thủ nội dù rất cố gắng nhưng vẫn không bật lên được. 


Hải Phòng FC đang gặp nhiều áp lực, nhất là áp lực chiến thắng. Thế nhưng phần lớn các trận đấu, đội thường thua sớm dẫn đến thi đấu nôn nóng. Bàn thắng có thể đến nếu các cầu thủ quyết đoán hơn, không chỉ có duy nhất phương án sút xa, bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn như ở trận thua Bình Định tại vòng 8. Việc đưa bóng vào khung thành đối phương cực khó, mà toàn đội chỉ có Lucao giải quyết khâu này, các chân sút nội mới góp 2 bàn đang là nỗi đau đầu của HLV Chu Đình Nghiêm. 


Muốn chiến thắng phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Hiệu suất ghi bàn của Hải Phòng FC không thấp, đội ghi 8 bàn sau 8 vòng đấu nhưng vẫn ở đáy bảng tổng sắp. Trong khi đó, các đội khác ghi ít bàn hơn vẫn đứng trên, như thành phố Hồ Chí Minh FC ghi 2 bàn nhưng có 6 điểm, xếp hạng hạng 11, Quảng Nam FC 8 trận ghi 4 bàn có 7 điểm, xếp hạng 10, Bình Định có 7 bàn xếp hạng 8 với 11 điểm. Ngay Thể Công Viettel cũng ghi 8 bàn như Hải Phòng FC nhưng xếp hạng 6 với 12 điểm. 


Như vậy, điểm yếu của Hải Phòng hiện nay chính là hàng thủ. Trong trận đấu bóng đá muốn thắng đối phương thì đừng để lọt lưới trước, nhưng Hải Phòng để lọt lưới tới 13 bàn, khó bàn đến chuyện chiến thắng. Hy vọng, sau vòng 9, VLeague tạm nghỉ nhường sân cho AFF Cup 2024, Hải Phòng FC sẽ cải thiện tình hình, tìm ra công thức chiến thắng, từng bước rút chân ra khỏi khủng hoảng để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

Bài: ĐỖ HÂN