Thiêng liêng lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở Trường Sa

Bài và ảnh: MINH AN 29/11/2024 16:48

(HPĐT)- Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhiều anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Để tri ân sự đóng góp của các anh, tất cả các đoàn công tác tới thăm quần đảo xa xôi nhất của Tổ quốc hằng năm đều dành một phút mặc niệm trang nghiêm ngay trên vùng biển nơi các anh nằm xuống.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn công tác số 7 năm 2024 chuẩn bị lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếng nhạc trầm hùng vang lên trên con tàu HQ-561 ngay giữa vùng biển, vùng trời quần đảo Trường Sa của Tổ quốc linh thiêng, tất cả thành viên dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo nơi đây. Không cầu kỳ, nhưng không khí trang nghiêm của buổi lễ diễn ra cũng khiến không ít người tham dự rơi nước mắt vì xúc động nghẹn ngào.

Cũng giống như những chuyến tàu khác, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Đoàn công tác số 7 diễn ra ngay tại boong tàu. Những hồi còi tàu rền vang, tất cả gần 200 thành viên của Đoàn công tác là cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước nghiêng mình tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại vùng biển Trường Sa năm 1988. Tiếng sóng vỗ mạn tàu dường như cũng lắng xuống để hòa chung với không khí linh thiêng của buổi lễ.

Sau nén hương thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ của Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Chủ nhiệm Chính trị (Quân chủng Hải quân)- Trưởng Đoàn công tác số 7, các thành viên cùng nhau ôn lại những dấu mốc oai hùng năm xưa của dân tộc trên vùng biển Trường Sa. Với phương châm thần tốc, sáng tạo, bất ngờ, rạng sáng ngày 14-4-1975, các tàu HQ 673, HQ674, HQ675 của Lữ đoàn 125 chở theo các chiến sĩ đặc công Hải quân bí mật đổ bộ, giải phóng đảo Song Tử Tây, làm hệ thống phòng thủ của địch trên Quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Những ngày tiếp theo đó, lần lượt các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa lớn được giải phóng.

Cùng với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cũng xuất hiện những tấm gương ngời sáng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ tàu HQ505, HQ604, HQ605 thuộc Lữ đoàn 125 và cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146, Trung đoàn công binh 83 Hải quân. Trước sự tấn công của kẻ thù, những Anh hùng liệt sĩ, như trung tá Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; đại úy Vũ Phi Chừ, Thuyền trưởng tàu HQ604; thiếu úy Trần Văn Phương, Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma bình tĩnh chỉ huy lực lượng, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, chấp nhận hy sinh để bảo vệ tàu, bảo vệ đảo đến hơi thở cuối cùng. Với tinh thần “Chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, kiên quyết chiến đấu và sẵn sàng hy sinh”, máu của các anh đã thấm đẫm vào từng tấc đất trên các điểm đảo, hòa lẫn vào với màu xanh của vị mặn mòi muối biển Trường Sa.

Đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội, một thành viên đoàn công tác bồi hồi cho biết: Với lòng yêu nước mãnh liệt, cùng ý chí quật cường, các anh đã anh dũng chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cả thanh xuân vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trên nền tiếng nhạc trầm hùng của buổi lễ, lần lượt từng thành viên trong đoàn công tác dâng nén tâm hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Kết thúc phần dâng hương, Đội nghi thức thả hoa xuống vùng biển nơi các anh yên nghỉ. Mỗi thành viên trong đoàn công tác đều mang trên tay một nhành hoa lần lượt thả nhẹ nhàng vào những con sóng. Những cành hoa này mang theo tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những đóng góp, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, cũng là lời cam kết trách nhiệm sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, nỗ lực vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài và ảnh: MINH AN