Dệt mùa thương nhớ

06/12/2024 22:38

(HPĐT)- Có một mùa vừa đủ lạnh để mong được xích lại gần nhau, vừa đủ vấn vương để cùng nhớ thương, mong đợi… Đó là khi thu vừa qua, đông vừa chạm ngõ mang theo chút se sắt đầu mùa khiến lòng người cũng dệt bao mơ ước yêu thương. Phải chăng vì thế người ta gọi đó là mùa trao thương yêu, mùa xây tổ ấm? Hãy cùng đọc những bài thơ về “mùa thương nhớ” để cảm nhận hạnh phúc đang hiện hữu chung quanh ta trong phút giao mùa…

HPCT

Thơ tình phố biển

Hồng Giang

Anh lại viết vần thơ tình phố biển

Sóng xô bờ tan biến giữa trùng khơi

Có phải mình còn xa cách đôi nơi

Nên yêu thương cũng chơi vơi nhung nhớ.

Con còng gió cả cuộc đời trăn trở

Cõng cát vàng duyên nợ lấp đại dương

Bến xa thuyền còn lưu luyến vấn vương

Cánh hải âu tìm đường về chốn cũ.

Bài thơ viết bao tháng ngày ấp ủ

Gom câu vần đâu đủ để gửi trao

Biển muôn đời nặng trĩu nỗi khát khao

Ngàn năm sóng ngọt ngào ru bờ cát.

Thu muộn rồi nắng dường như nhoà nhạt

Gió dỗi hờn thổi tạt biết tìm đâu

Sóng biển xanh vì ai trắng bạc đầu?

Thơ viết vội nào tròn câu thề hẹn.

Chiều cuối thu nắng dường như e thẹn

Nửa vần thơ…

                        Len lén…

                                       Gửi trao người!


Mùa yêu

Hoài Khánh

Bao mùa vụ qua đi rồi hẹn tới

Trời lại xanh mây trắng lững lờ trôi

Màn sương mỏng đêm giăng như ngóng đợi

Để sớm ra hạt nắng ngỡ reo cười

Ngày yêu em dịu dàng hương hoa sữa

Nhìn lá bàng sẫm đỏ những câu thơ

Cầm tay nhau lối về run ô cửa

Giữa ban ngày ánh nắng cũng nằm mơ

Rồi bữa đó mùi rơm quen hóa lạ

Giọng em cười như vẫn ở quanh đây

Tôi bỗng thấy cánh đồng quê đầy hạ

Gió thổi qua gương mặt cũ hao gầy

Giờ cỏ may cắm xiên vào ký ức

Chiều cổng làng rêu ẩm mõ trâu khua

Hương thị thơm đính vàng căng lồng ngực

Gái lưng ong đã đội gạo lên chùa

Giá hôm đó em trở về chốn cũ

Vạt cỏ kia rối rít buổi xuân thì

Ta vẫn thấy mùa yêu còn trú ngụ

Dẫu cải vàng khỏa lấp lối thu đi.


Cùng chờ đông

Hồng Vinh

Ai đang chờ đông sang

Giữa hàng cây xào xạc

Những chùm lá khô vàng

Cuốn vào nhau thành nhạc

Em bây giờ nơi đâu?

Chàng muốn bay đến đó

Cúc họa mi dịu dàng

Tặng em cùng nhịp thở...

Sẽ qua nhanh đơn lẻ

Như nhành cây đâm chồi

Sau mùa đông băng giá

Mây và Hoa mỉm cười!


Khúc giao mùa

Quỳnh Mai

Dường như là gió hát

Khúc chuyển mùa bâng khuâng

Những con đường nắng trải

Long lanh sắc trong ngần.

Trên cành chim ca hát

Như trao lời yêu thương

Trong vườn thơm trái chín

Lan tỏa hoài vấn vương...

Trước khoảng sân nhà mẹ

Những nụ hoa bung mình

Khoe nét duyên rực rỡ

Bên màu nắng yên bình

Em tuổi xuân vừa đến

Buông xõa mái tóc mềm

Lòng dệt bao mơ ước

Gửi cùng mùa dịu êm.