Vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc qua góc nhìn hội họa

HẢI HẬU 14/12/2024 15:19

(HPĐT)- Các phiên chợ và những cô gái H’mông, vẻ rực rỡ của hoa chuối rừng, con đường dẫn về bản nhỏ hay những vạt nắng chiều…, phong cảnh và con người vùng cao Tây Bắc hiện lên bình dị, lãng mạn trong tranh của 8 họa sĩ nhóm Hành trình, được triển lãm từ ngày 16 đến ngày 26-11 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng…

Đông đảo người dân, du khách tham quan triển lãm Hành trình. Ảnh: Đỗ Hiền

Lãng mạn vẻ đẹp vùng cao

Nữ họa sĩ Hiền Lương, quê gốc Hải Phòng, đang công tác tại Phân hiệu Trường đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Chị vui mừng, hồi hộp khi được giới thiệu những tác phẩm hội họa của mình tại thành phố quê hương. Lần đầu tham gia triển lãm nhóm Hành trình, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Lào Cai mang đến 5 tác phẩm phản ánh về con người trên vùng đất Lào Cai, nơi chị đang sinh sống và công tác.

Là một trong những họa sĩ tham gia triển lãm thường niên của nhóm Hành trình ngay từ năm đầu cách đây 5 năm, họa sĩ Lê Văn Lương, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng cũng theo đuổi và thành công với các tác phẩm hội họa về phong cảnh miền núi phía Bắc. Anh bộc bạch: “Tôi rong ruổi ở các tỉnh miền núi nhiều lần, nhưng không thấy chán, chuyến đi nào cũng ngập tràn xúc cảm như lần đầu. Phong cảnh đẹp, cuộc sống lao động và văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc để lại trong tôi những cảm xúc khó phai mờ, để rồi thể hiện thành các tác phẩm. Mỗi nghệ sĩ có cảm nhận riêng về bố cục, ánh sáng, tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi, rèn luyện nhằm mang tới công chúng yêu nghệ thuật những khoảnh khắc độc đáo, sống động nhất của cuộc sống ở vùng cao...”.

Vùng cao Tây Bắc không chỉ mê hoặc lòng người bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng, mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ. Cũng với chủ đề phong cảnh, con người vùng cao Tây Bắc, họa sĩ Hoàng Trung Dũng (Thái Bình) mang đến bộ tranh tĩnh vật “Hoa của núi rừng”. Với sắc đỏ của hoa chuối rừng - đặc trưng của miền núi phía Bắc, các bức tranh “Hoa của núi rừng” khẳng định tình yêu của họa sĩ với miền cao Tây Bắc. Tranh của anh cũng tham gia triển lãm nhiều nơi trong nước và quốc tế.

Kết nối mỹ thuật các địa phương

Nhóm Hành trình kết nối những họa sĩ tiêu biểu của các địa phương trong quá trình sáng tác và công bố tác phẩm từ năm 2020 tại Nhà triển lãm 16 phố Ngô Quyền (Hà Nội). Lần thứ 4 tổ chức (1 năm gián đoạn do dịch COVID-19), triển lãm được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật và Điện ảnh Hải Phòng, với sự tham gia của 8 họa sĩ đến từ Thái Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn và Hà Nội. Mỗi hoạ sĩ có phong cách, câu chuyện riêng của mình, trong đó, nổi bật là tình yêu đối với quê hương, đất nước và với con người, vùng đất Tây Bắc Tổ quốc. Có thể kể đến như: Họa sĩ Cao Thanh Sơn (Lạng Sơn) chuyên vẽ về những ngôi nhà trình tường trên quê hương xứ Lạng. Các tác phẩm của anh mang đến người xem cái nhìn mới về phong cảnh thông qua phong cách hiện thực. Tranh của anh đã được khẳng định qua nhiều cuộc triển lãm nhóm trong tỉnh, khu vực và toàn quốc. Họa sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Nga (Hải Phòng) với phong cách sôi nổi và rất dễ mến trưng bày các tác phẩm nhỏ xinh, bút pháp và phong cách mạnh mẽ, các tác phẩm gây ấn tượng với người xem. Trên con đường của mình lựa chọn và theo đuổi, họa sĩ Phạm Xuân Hồng (Thái Bình) với nội lực trẻ khoẻ có cách thể hiện đương đại về núi rừng Tây Bắc bằng những tác phẩm mang hơi hướng trừu tượng biểu hiện. Với câu chuyện riêng của những trăn trở về thế giới nội tâm, họa sĩ Vũ Quang Hưng (Hà Nội) mang đến triển lãm các tác phẩm đồ sộ và rất ấn tượng…

“Nhóm lấy tên là Hành trình bởi đây cũng là cách tìm đến nơi có nhiều cảm xúc nhất trong mỗi chặng đường mà các họa sĩ chinh phục. Có một suy nghĩ rất hay là chúng ta sinh ra ở đâu thì trước hết chúng ta tôn vinh vẻ đẹp cuộc sống, con người ở nơi đó thông qua các tác phẩm hội họa. Năm nay, triển lãm nhóm Hành trình mang tới giới thiệu với công chúng thành phố Cảng 42 tác phẩm của 8 họa sĩ đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau. Mỗi họa sĩ đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng có một điểm chung là tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước...”, đại diện nhóm Hành trình, họa sĩ Hoàng Trung Dũng bày tỏ.

HẢI HẬU