Tạo điều kiện để tuổi trẻ cống hiến với Tổ quốc

NHƯ VÂN 22/12/2024 14:50

Đi làm về đến nhà, thấy vợ mặt chau mày ủ ngồi đăm chiêu, anh Minh lo lắng vội hỏi:

Đi làm về đến nhà, thấy vợ mặt chau mày ủ ngồi đăm chiêu, anh Minh lo lắng vội hỏi:

- Có việc gì à em? Dưới quê xảy ra chuyện không hay sao? 
Chị Ngân nhăn nhó: 
- Anh về mà xem con trai mình đấy, đang yên đang lành, xin mãi mới được chỗ làm việc tốt, lại đùng đùng viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Bác tổ trưởng vừa đến nhà thông báo con có giấy gọi nhập ngũ đây. Em gọi điện hỏi thì nó bảo thời gian trước đi học, được tạm hoãn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên giờ muốn dành 2 năm để gia nhập quân đội, rèn luyện thêm rồi ra đi làm. Mà sao nó nghĩ ngây thơ thế, ai giữ chỗ cho trong 2 năm để mà đi bộ đội rồi về làm cơ chứ. Em chả có tâm trạng nào mà cơm nước nữa.
 Anh Minh thở phào: 
- Tưởng gì, chứ chuyện này có gì mà em phải buồn bực! Con cũng nói với anh trước rồi. Anh thấy hợp lý nên bảo tùy nó quyết định thôi. Em ạ, giờ con mình trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng chín chắn, chúng ta nên tôn trọng quyết định của con, nhất là khi con muốn đóng góp sức trẻ cống hiến với Tổ quốc. Anh thì ủng hộ tuyệt đối luôn. 
Chị Ngân ngỡ ngàng nhìn chồng: 
- Lại được cả anh nữa! Anh biết ý định của con như thế, sao không nói gì với em để em liệu? Bây giờ có giấy gọi nhập ngũ rồi thì biết làm như thế nào đây? Bố con anh cứ như người trên giời ấy! 
Anh Minh chau mày:
- Em cả nghĩ quá rồi. Con chỉ đi nghĩa vụ quân sự có 2 năm rồi lại về. Bây giờ mới 22 tuổi, làm bộ đội xong cũng chỉ 24 tuổi, về lập nghiệp cũng đâu có muộn. Nó là con trai, được rèn luyện ở các môi trường khác nhau để tăng thêm trải nghiệm, kỹ năng, kinh nghiệm sống cũng rất tốt. Thời gian trong quân ngũ, con sẽ được rèn luyện để trưởng thành hơn. Anh thấy suy nghĩ của con về việc nhập ngũ là hoàn toàn đúng đắn, chả có gì phải lăn tăn hay thay đổi cả.
 - Nhưng còn công việc thì sao? Sau 2 năm nữa phải “làm lại từ đầu”, bố con anh có tính không? 
- Ồ, về công việc thì em yên tâm. Chính phủ có hẳn nghị định hướng dẫn nêu rõ hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Thành phố cũng luôn nhấn mạnh yêu cầu có giải pháp bảo đảm việc làm với quân nhân xuất ngũ. Anh nghĩ, thay vì lo lắng, em nên động viên và tin tưởng ở quyết định của con. Ví thử, con hoàn thành nghĩa vụ về mà không còn công việc ở đơn vị em đã xin cho con, với chuyên môn được đào tạo cùng bản lĩnh, kinh nghiệm học tập, rèn luyện được trong môi trường quân ngũ, anh tin là con vẫn vững vàng để hoạch định được tương lai, tự tìm kiếm công việc phù hợp để lập nghiệp.
 Chị Ngân nguýt chồng: 
- Tôi cũng đến chịu với lý sự của bố con ông. Thôi, em chả nói, chả lo gì nữa. Sau này có thế nào, hai bố con tự mà lo nhé! Thấy vợ nguôi ngoai, anh Minh cười to: 
- Thôi, em chưa nấu cơm, đằng nào cũng muộn rồi mà hôm nay là ngày cuối tuần. Chờ con đi làm về, cả nhà ra quán, ăn một bữa thật tươm. Cũng lâu lâu rồi mình chưa ăn hàng, coi như là liên hoan mừng con có quyết định nhập ngũ, em nhé!

NHƯ VÂN