Hào hùng, ấn tượng chương trình nghệ thuật “Bài ca người lính”
(HPĐT) - Tối 22-12, tại quảng trường Nhà hát thành phố, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca người lính”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Tới dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách.

Chương trình được kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 mang chủ đề “Vinh quang người lính - Bộ đội Cụ Hồ” mang đến các tiết mục ngợi ca Đảng, Bác Hồ, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, như: Tổ khúc “Lời thề trước bình minh – Lời Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Hành quân xa – Đường lên Tây Bắc – Hò kéo pháo – Giải phóng Điện Biên” (Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn, Đỗ Nhuận, Đức Nghĩa, Hoàng Vân); “Chào anh Giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” (Sáng tác: Võ Văn Di); “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” (Sáng tác: Bùi Hoàng Yến); “Quân đội ta Quân đội anh hùng” (Sáng tác: Văn An)…

Phần 2 với chủ đề “Tình yêu quê hương, người lính” mang đến hình ảnh người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân với các bài hát: “Hát về anh” (sáng tác: Thế Hiển); “Đất nước ơi, kiêu hãnh tự hào”, (sáng tác: Thế Dũng); “Đi giữa trời rực rỡ” (sáng tác: Ngô Lan Hương); “Tổ quốc ta cờ bay” (sáng tác: Nguyễn Cường)… Các tiết mục được dàn dựng công phu, do các nghệ sĩ, diễn viên: NSND Nhật Thuận, ca sĩ Duy Đức, Nhật Thành, Trọng Tuệ cùng đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài thành phố thực hiện, tạo không khí hào hứng, vui tươi phấn khởi, thu hút đông đảo du khách và nhân dân đến cổ vũ.

Chương trình truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và hôm nay vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ cho nền độc lập của dân tộc; từ đó nỗ lực, phấn đấu, góp sức mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.