Bảo vệ lịch sử, truyền thống trên không gian mạng
Lâu rồi mới có dịp hẹn hò với hội bạn thân, nên vừa gặp nhau, Nhung nêu ý kiến:
Lâu rồi mới có dịp hẹn hò với hội bạn thân, nên vừa gặp nhau, Nhung nêu ý kiến:
- Hay là chúng mình tìm chỗ liên hoan chút đỉnh rồi xem phim trên mạng đi. Tớ thấy cư dân mạng đang bàn tán rần rần về phim “Trò chơi con mực 2” mới ra mắt cuối tháng 12-2024 trên trang Netflix đấy. Phần 1 bộ phim này cũng hay lắm đấy, đồng nghiệp chỗ tớ làm cứ khen mãi. Mấy cô bạn cũng háo hức:
- Chúng tớ chưa xem phần 1, nhưng cũng thấy trên mạng kháo hấp dẫn lắm. Nhất trí chương trình thế nhé? Riêng Ngoan phản đối:
- Không biết mọi người có để ý, có ý kiến bộ phim này chứa những chi tiết nhạy cảm, liên quan tới đoạn hội thoại của nhân vật kể về việc cha anh ta từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam mình trước đây và lời bình luận người cha đó “thật tuyệt vời”. Rất nhiều người bức xúc với chi tiết này vì ai cũng biết, quân đội nước ngoài từng gây ra những cuộc thảm sát kinh hoàng đối với người dân Việt Nam. Hôm trước, tớ mới đọc một bài phân tích chi tiết đáng lên án này, đây nhé, mọi người cùng đọc để biết. Theo tớ, nhóm mình đừng xem phim đó!
Nhung lắc đầu:
- Sao lại có thể để những chi tiết như thế này trong một bộ phim công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia được nhỉ. Với người không biết rõ về lịch sử, chi tiết này rất dễ gây nhầm lẫn, có thể dẫn tới những hiểu biết sai lệch, nhất là với các bạn trẻ. Tớ nghĩ, nếu đúng là như vậy thì cơ quan chức năng ta phải lên tiếng yêu cầu đơn vị sản xuất cắt bỏ chi tiết đó trong phim rồi mới công chiếu chứ.
- Có rồi các bạn ơi, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã xác nhận đang tiến hành rà soát, kiểm tra và sớm phản hồi về việc này. Nhưng tớ nghĩ, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân, người xem cũng có vai trò rất quan trọng trong việc buộc ê-kíp sản xuất phim phải điều chỉnh những chi tiết không phù hợp. Bởi phim phát hành cần người xem. Khi người xem có ý kiến phản đối, không chấp nhận thì đương nhiên, họ sẽ phải xem xét mà điều chỉnh. Cũng có ý kiến băn khoăn:
- Nhưng ngoài đoạn hội thoại đó ra, phim còn chi tiết nào nhạy cảm, không chính xác nữa không? Nếu như chỉ một chi tiết nhỏ đó, tớ nghĩ cũng không đến mức phải không cho phép chiếu. Vì thấy bộ phim này nhiều giới chuyên môn và người xem đánh giá khá cao đấy.
Ngoan lắc đầu:
- Sao lại có thể nói là nhỏ được bạn ơi. Trong cuộc chiến đấu giành tự do độc lập, thống nhất đất nước, đồng bào, chiến sĩ ta bỏ ra biết bao xương máu, mất mát hy sinh. Thế nên, dù là chi tiết nhỏ cũng phải trung thực với lịch sử. Chiến tranh đã trôi qua rất lâu, các bên liên quan gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Không có lý gì một bộ phim hiện đại lại cần “cài cắm” chi tiết để gợi lại quá khứ một cách sai lệch như vậy.
Nhung đồng tình:
- Tớ đồng tình với Ngoan, thôi nhóm ta không xem phim này. Những gì thuộc về lịch sử phải được phản ánh chính xác, bất cứ hành vi xuyên tạc nào cũng cần lên án. Mỗi chúng ta phải tỉnh táo, không để bất cứ ai xuyên tạc về lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc mình, giáo dục để các thế hệ trẻ hiểu đúng và tự hào về truyền thống đó. Đó cũng chính là cách mỗi công dân góp phần bảo vệ chủ quyền dân tộc, kể cả trên không gian mạng, trên các sản phẩm văn hóa