Giúp bạn cùng tiến
(HPĐT)- Từ đầu năm học 2024-2025, tại lớp 6A7, Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Thủy Nguyên), em Trần Thị Hoàng Oanh giúp bạn Trần Thị Hương Giang cùng lớp bị liệt chân theo đuổi ước mơ tới trường, vươn lên trong cuộc sống. Đây là tấm gương về “đôi bạn cùng tiến” đang được lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A7 Lã Minh Thúy cho biết, em Hương Giang, 13 tuổi, bị bại liệt chân và phải ngồi xe lăn từ năm lớp 5 do di chứng sau ca phẫu thuật khối u ở lưng. Hương Giang phải nghỉ điều trị trong thời gian dài và trở lại trường học muộn 1 năm so với các bạn cùng trang lứa. Nhà của Hương Giang ở phường Hòa Bình, bố mẹ bận làm, nên không thể đưa em đến trường hằng ngày. Do đó, vào năm học lớp 6, Hương Giang chuyển sang phường Trần Hưng Đạo ở nhà bà chỉ cách trường 200 m để tiện đi học trở lại. May mắn, hằng ngày, bạn cùng lớp là Hoàng Oanh hỗ trợ, trở thành “đôi chân” không thể thiếu của Hương Giang.
Hoàng Oanh có dáng người nhỏ bé, chỉ nặng 38 kg và kém Hương Giang 1 tuổi, nhưng việc làm của em không hề nhỏ bé. Dù nắng hay mưa, Hoàng Oanh không ngần ngại mỗi ngày đẩy xe lăn đưa Hương Giang đến lớp. Vì thế, trong suốt thời gian học từ đầu năm tới giờ, hầu như không có hôm nào, 2 bạn nghỉ học. Tại trường, Hương Giang phải ngồi xe lăn, không thể ngồi học ở bàn ghế bình thường như các bạn khác, cô giáo chủ nhiệm phải bố trí em ngồi học ở bàn riêng và phù hợp tại giữa lớp cho thuận lợi trong việc học. Ngoài ra, Hoàng Oanh được bố trí ngồi gần Hương Giang để có thể giúp đỡ bạn trong mọi việc khi cần.
Hoàng Oanh dành tình yêu thương, hỗ trợ Hương Giang mọi lúc, mọi nơi “như hình với bóng”. Trong giờ học, Hoàng Oanh giúp Hương Giang chép bài. 2 bạn cùng trở thành học sinh khá của lớp. Giờ tan học, Hoàng Oanh thu dọn đồ dùng học tập, xách cặp giúp bạn. Đôi bạn lại cùng nhau về nhà sau giờ tan học. Hầu như hoạt động nào của lớp, của trường Hoàng Oanh cũng Hương Giang đi cùng. Hương Giang chia sẻ: “Sau thời gian chữa bệnh, em khá hụt hẫng khi phải ngồi xe lăn. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, em đã trở lại trường học. Tại trường, tiếp tục có sự giúp đỡ, hỗ trợ đồng hành của Hoàng Oanh, em dần xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti, ngày càng vui tươi, hòa đồng hơn trong học tập và cuộc sống”. Còn Hoàng Oanh cho biết, em giúp đỡ Hương Giang chỉ vì muốn giúp bạn có cơ hội học tập như chính em và các bạn khác. Cứ thế, hình ảnh của đôi bạn Oanh - Giang trở nên khá quen thuộc với các bạn cùng lớp, trường.
Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo Lê Thị Tuyết cho biết, câu chuyện cảm động về tình bạn đáng quý giữa Trần Hương Giang và Trần Thị Hoàng Oanh lớp 6A7 là một minh chứng cho tinh thần “Đôi bạn cùng tiến - Bạn giúp bạn” trong nhà trường. Hương Giang, mặc dù bị liệt không thể đi lại và phải ngồi xe lăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hoàng Oanh, em vẫn có thể đến trường hằng ngày. Hành động đầy ý nghĩa của Hoàng Oanh không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn là tấm gương sáng về tình bạn và lòng nhân ái. Từ việc giúp đỡ bạn bè, Hoàng Oanh góp phần tạo nên môi trường học tập thân thiện, nơi mà sự chia sẻ và hỗ trợ luôn được đề cao. Từ tình bạn Oanh - Giang, nhà trường phát động hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến - Bạn giúp bạn” tới học sinh toàn trường. Hiệu quả ngoài mong đợi, tại các lớp học, phong trào này ngày càng góp phần khơi dậy ý thức tự học, tự phấn đấu và tinh thần sẻ chia, giúp đỡ bạn vượt khó đến trường trong mỗi học sinh.