“Ngày yêu thương” đến với người cao tuổi neo đơn

Bài và ảnh: MỸ ANH 19/01/2025 18:58

(HPĐT)- Đều đặn hằng tháng, nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm do chị Hoàng Thu Hà, ở phố Phương Lưu, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) làm trưởng nhóm, tổ chức “Ngày yêu thương” để sẻ chia với những người cao tuổi neo đơn, cơ nhỡ tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng (phường Tràng Minh, quận Kiến An).

Hằng tháng, nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm tổ chức bữa ăn cho người cao tuổi.

Lần sau các con lại đến nhé, bà nhớ các con lắm"- đó là câu nói của các cụ già sau mỗi lần nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm thực hiện chương trình sẻ chia yêu thương tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội. “Đây là động lực thôi thúc nhóm cố gắng tổ chức nhiều “Ngày yêu thương” đến với những người cao tuổi neo đơn tại Trung tâm" - chị Hoàng Thu Hà bộc bạch. “Ngày yêu thương” do chị Hà khởi xướng và quy tụ hơn 10 chị em khác thành lập nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm từ năm 2023. Đến nay, nhóm tổ chức đều đặn mỗi tháng 1 lần nấu bữa ăn cho khoảng 100 người cao tuổi tại Trung tâm. Nhóm chọn tổ chức thiện nguyện tại đây vì có những người cao tuổi không còn con cái, không nơi nương tựa, cơ nhỡ. 

“Ngày yêu thương” mang đến các cụ bữa ăn đầy đủ cả tinh thần và vật chất. Mỗi suất ăn chứa đựng tình yêu thương và sự chung tay chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ của từng chị em trong nhóm. Mọi người tự tay chọn mua thực phẩm tươi ngon vận chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng, rồi vào bếp chế biến, nấu 100 suất ăn thơm ngon và trao tận tay các cụ cao tuổi. Có ngày, các chị chuẩn bị bữa sáng là những chiếc bánh giò nóng hổi thoang thoảng mùi thơm lá chuối, bột bánh mịn màng và nhân thịt mộc nhĩ... đậm đà khó quên. Có khi là bữa cơm với những món thịt, cá mềm, dẻo. Có những cụ bị bại liệt, ốm đau không đi lại được, các chị mang cơm đến tận giường, đút từng thìa cơm, miếng cháo cho các cụ. Có những cụ vừa ăn cơm vừa nghẹn ngào khen cơm ngon không chỉ vì chất lượng bữa ăn mà ngon bởi sự chăm sóc ân cần, chân thành của các chị. Vào dịp Tết Trung thu, các chị tổ chức bữa ăn sum vầy ấm áp, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các cụ được thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo, bánh cốm, dưa hấu, sữa... và các tiết mục “cây nhà lá vườn”, tạo nên bầu không khí vô cùng vui vẻ, ấm áp, yêu thương... Lúc ấy, các chị gần gũi, trò chuyện, lắng nghe câu chuyện về từng mảnh đời éo le của các cụ. Các chị quan tâm, để ý đến những mong mỏi dù rất nhỏ của người cao tuổi tại đây như cần thêm chiếc đài để nghe mỗi ngày hay dao cạo râu... Thế là lần sau đến, các chị chuẩn bị sẵn để tặng các cụ. 

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng Lương Thị Hoài Thu cho biết, trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 100 cụ già neo đơn, bại liệt không có người thân chăm sóc, được Nhà nước chu cấp. Bên cạnh đó, có một số nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm quan tâm sẻ chia, giúp đỡ, trong đó có nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm của chị Hoàng Thu Hà. Không chỉ tặng quà, nấu những bữa ăn hay hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh cho các cụ, các chị còn thể hiện sự hỏi thăm, chăm sóc ân cần với từng cụ trong trung tâm. Hành động của chị Hà cũng như các chị em trong nhóm đang lan tỏa đến cộng đồng, khi nhiều người biết đến trung tâm, biết đến những người cao tuổi neo đơn, cơ nhỡ trong trung tâm hơn. Vì thế, khi đón nhận sự giúp đỡ, yêu thương của mọi người, cuộc sống của các cụ cũng vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn, yêu đời hơn để sống an vui những ngày xế chiều. 

“Nhóm thiện nguyện vui nhất là khi các cụ trong Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng coi mỗi thành viên trong nhóm như người thân để mong chờ gặp lại sau mỗi tháng, dù các cụ lúc nhớ lúc quên do cao tuổi”, chị Hoàng Thu Hà bày tỏ. Chị còn thông tin thêm, nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm dự định thời gian tới, sẽ đến với trẻ em trong các làng nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn Hải Phòng để lan tỏa “Ngày yêu thương” đến được nhiều hơn những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. 

Bài và ảnh: MỸ ANH