Hào hùng “Tiến về Thành Tô”
(HPĐT)- Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng - Kiến An anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm nên truyền thống “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Cát Bi rực lửa”; góp phần xứng đáng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Hải Phòng đi trước về sau. Khi miền Bắc được giải phóng, quân và dân Hải Phòng còn phải tiếp tục chiến đấu thêm 300 ngày đêm không kém phần căng thẳng, quyết liệt, đòi hỏi trí, dũng, mưu lược để bảo vệ thành phố, làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù. Ngày 13-5-1955, bộ đội ta rầm rập theo 3 hướng tiến vào giải phóng Hải Phòng trong rừng cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời thành phố, trong lời ca hào hùng của bài hát “Tiến về Thành Tô”.
“Vinh quang thay một trời muôn bóng cờ/ Lớp lớp quân trên đường đang tiến về Thành Tô/ Quân ta là lớp sóng/ Nhấn chìm bọn xâm lăng/ Đi trong ngày nắng mới đẹp tuyệt vời”, qua những ca từ hào sảng như thấy khí thế mạnh mẽ, phấn khởi của người chiến thắng, đồng thời mang khát vọng về sự phát triển của quê hương. Hải Phòng khi ấy còn có tên gọi “Thành Tô Hiệu”, là “Thành Tô” theo cách người Hải Phòng gọi vắn tắt. Cái tên ấy sống mãi, trở thành một địa danh về Hải Phòng. Bản hành khúc này tuy ngắn, nhưng đậm chất hào khí, mang dấu ấn lịch sử cùng lời dự báo: “Mai đây trong Hải Phòng thêm sáng ngời/ Đất nước chung một nhà sông núi cùng biển khơi/ Phương Nam còn bão tố/ Lòng hẹn ngày không xa/ Đi trong ngày chiến thắng cùng hòa ca”. Và quả thật 30 năm sau, với Đại thắng mùa Xuân 1975, “đất nước chung một nhà sông núi cùng biển khơi”, đất Cảng bước ra khỏi khói lửa chiến tranh, thực sự “Hải Phòng thắp sáng lên cho non nước giàu đẹp tươi vui/ Thêm một chí đấu tranh cho hạnh phúc hòa bình tương lai”.
Bài hát “Tiến về Thành Tô” được nhạc sĩ Nguyễn An của Đoàn Văn công Đại đoàn Đồng Bằng sáng tác trong những ngày bộ đội chuẩn bị tiếp quản vùng 300 ngày thành phố Hải Phòng. Nhạc sĩ Nguyễn An quê Hải Dương, làm nên tên tuổi với những ca khúc có tiếng như “Âm thanh ngày mới”. Bài hát “Tiến về Thành Tô” của ông đọng mãi trong tâm trí bao thế hệ người Hải Phòng. Đây là tượng đài bằng âm thanh, bản hùng ca bất hủ trên thành phố Cảng.
“Tiến về Thành Tô” luôn được dàn dựng ở các màn nghệ thuật hoành tráng trong những hoạt động, sự kiện lớn của thành phố. Năm 2024, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Cát Bi, giai điệu của bài hát “Tiến về Thành Tô” lại vút cao hào hùng, khiến người nghe trào dâng cảm xúc tự hào và niềm tin về tương lai rạng rỡ của quê hương Hải Phòng thân yêu.