“Rắn vô cực” chào xuân
(HPĐT)- Kéo dài 12 năm, từ Quý Tỵ 2014 đến Ất Tỵ 2025, Đặng Việt Linh cũng hoàn thành bộ tranh “12 con giáp”, để trưng bày tại triển lãm vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật (Hà Nội), ngay trong những ngày Tết đến, xuân về…

Trẻ măng, không chỉ ở tuổi (sinh năm 1993), mà cả từ dáng vẻ thư sinh, Đặng Việt Linh từng nung nấu ý định trở thành nghệ sĩ biểu diễn, trước khi làm họa sĩ. Thế nhưng cuối cùng, chàng trai quê miền trung du Phú Thọ lại theo học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) để có nhiều cơ hội nuôi dưỡng những mộng mơ của mình…
Khác với những biểu hiện thơ trẻ đầy lạc quan trong tác phẩm, Đặng Việt Linh ngoài đời luôn nghiêm ngắn, chỉn chu và khoa học trong công việc, dù đó là công việc thường được nhìn nhận thiên về sự ngẫu hứng: sáng tạo nghệ thuật. Như “12 con giáp” được “lên lịch” từ “con” Rắn cách nay đúng 12 năm, với những chiêm nghiệm tích lũy trong cả quá trình dài, tới xuân Ất Tỵ Đặng Việt Linh mới vẽ được “Rắn vô cực” đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Hay “Xứ thần thoại” - triển lãm năm 2018 hoặc “Mộng mơ” năm 2015 - khi còn là sinh viên, Đặng Việt Linh luôn suy tư ý tưởng xuyên suốt, rồi triển khai tác phẩm để bộc bạch thật đầy đặn ý tưởng đã chọn. Ngay từ tuổi thiếu niên, Đặng Việt Linh gửi tranh trong các triển lãm hoặc cuộc thi ở khu vực trung du miền núi phía bắc và giành được những giải thưởng xứng đáng. Sự tự tin khích lệ chàng họa sĩ trẻ có thêm nguồn năng lượng vô tận để xông xáo trong đời sống nghệ thuật vốn cũng đầy áp lực…
Thường sử dụng chất liệu bột màu trên giấy dó, hội họa của Đặng Việt Linh cũng mang âm hưởng dân gian rõ rệt. Xem tranh thấy hòa sắc tươi sáng, rộn rã, thấy cả tinh thần rực rỡ của 9X không bị mặc cảm bởi tâm lý nhìn trước ngó sau, ngại va chạm, Đặng Việt Linh rất thoải mái với tư duy cũng như từng bước thực hành nghệ thuật của mình, dù hiệu ứng có tới đâu, đúng trạng thái anh chia sẻ ở “12 con giáp”: “Cảm hứng và cách thể hiện có thể khác nhau theo từng năm, nhưng quan trọng là tinh thần nhân văn, nhiệt thành trong chính cuộc sống”…
Tương tự nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ mình, không hề thoát khỏi thực tại khách quan, Đặng Việt Linh cũng có thiên hướng xã hội. Đáng mừng là chính những biến chuyển tích cực trong đời sống xã hội, cũng giúp Đặng Việt Linh và các nghệ sĩ trẻ hòa ca, đồng điệu…, để rồi nhận thức được rằng, chính mình - mỗi nghệ sĩ có thể trở thành một KOLs - ngưởi có ảnh hưởng xã hội - nhận diện, giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc với niềm tự hào luôn đầy tràn, vượt ngưỡng.