Ngày thơ Việt Nam 2025: Tự hào “Tổ quốc bay lên”
(HPĐT)- Cùng với cả nước, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức vào đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025. Ngày thơ mang chủ đề “Tổ quốc bay lên” nhằm ngợi ca những thành tựu của đất nước, truyền cảm hứng sống và sáng tạo cùng với khát vọng lớn lao của dân tộc…

Kỳ vọng lớn
Tại cuộc gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ chiều 30-12- 2024 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với những đóng góp to lớn, đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng đã trở thành đội quân văn hóa của Đảng, nhân tố nòng cốt làm nên sức vóc, bề dày văn hóa mới, thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển ngành công nghiệp văn hóa định hướng XHCN, không ngừng nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần của quần chúng nhân dân, góp phần bồi đắp nền văn hiến lâu đời, đặc sắc của dân tộc, làm rạng rỡ non sông, đất nước; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, hơn hết, đã đi vào lòng người, trở thành hành trang tinh thần tri kỷ và quý báu của nhân dân ta. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, vươn mình. Để đạt được mục tiêu lớn lao này, đòi hỏi sự nỗ lực bứt phá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó đóng góp của nền văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng và đang đặt ra cấp bách. Đảng, Nhà nước, Nhân dân trông chờ và tin tưởng vào sự chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn cách mạng mới…
Theo công văn của Hội Nhà văn Việt Nam gửi các tỉnh, thành phố, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 sẽ được tổ chức trong cả nước vào rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ (tức ngày 12-2-2025). Trải qua nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, dân tộc Việt Nam tạo được vị thế, cơ đồ, tiềm lực và uy tín chưa bao giờ có được trước thế giới, vì vậy, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc bay lên” nhằm ca ngợi những thành tựu của đất nước, truyền cảm hứng sống và sáng tạo cùng với khát vọng lớn lao của dân tộc. Được tổ chức trước thềm Đại hội khóa 11 của Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày thơ cũng là ngày hội động viên khích lệ văn nghệ sĩ hòa mình vào ngọn gió của thời đại sáng tạo nên nhiều tác phẩm xứng tầm với sự phát triển đi lên hùng cường của đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nâng cao bản lĩnh, bản sắc
Việt cho văn nghệ sĩ Theo NSƯT Lê Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố, Hải Phòng là địa phương đầu tiên ở miền Bắc thành lập Hội Văn học nghệ thuật (tháng 1-1964); Chủ tịch Hội là nhà văn Nguyên Hồng, Phó chủ tịch Hội là nhạc sĩ Trần Hoàn. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, thành phố miền cửa biển có đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ các nhà thơ đứng trong tốp 4 cả nước với những tác phẩm, công trình có tính hiện thực và giá trị nhân bản, đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hòa chung trong ngọn gió thời đại, cùng với cả nước, các văn nghệ sĩ nói chung, các nhà thơ nói riêng của thành phố Cảng hôm nay luôn quyết tâm cao, chung sức, chung lòng xây dựng Hội và con người Hải Phòng ngày càng văn minh, tốt đẹp.
Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa thiếu nhi trong 2 ngày, gồm: Tổ chức lều thơ và trình diễn vào đêm trước. Lễ chính diễn ra hôm sau với chương trình thơ nhạc được bố cục ngắn gọn nhưng hấp dẫn, súc tích. Chương trình thơ nhạc khởi đầu là với áng thơ bất hủ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt được đọc lời cổ, lời mới và màn biểu diễn một bài hát phổ thơ; kế tiếp là bài “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt cảnh minh họa; bài thơ nhạc “Gái xuân” tràn đầy sắc xuân, rồi bài “Hạt gạo làng ta” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, bài hát “Mùa xuân nho nhỏ”… Nghi lễ đánh trống khai xuân, các nhà thơ và công chúng yêu thi ca sẽ cùng nhau ngâm, đọc, vịnh, bình những những tứ thơ hay, những vần thơ giàu cảm xúc, ngợi ca đất và người Hải Phòng, ngợi ca sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.