Ấm lòng những món quà nhỏ thiết thực

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG 25/04/2025 14:24

(HPĐT)- Đều đặn hằng tháng, các thành viên của Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) tập trung chuẩn bị các phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tặng hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình thiện nguyện ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Các hộ khó khăn phấn khởi nhận quà nhu yếu phẩm miễn phí hằng tháng.

Nhắc tới hoàn cảnh éo le của bà Nguyễn Thị Thanh, 73 tuổi, hiện đang thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân), các thành viên của Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương khi tới thăm đều xót xa. Cuộc sống tuổi già không nơi nương tựa, chồng con đều mất, bản thân không may mắc tai biến, sức khỏe yếu khiến cuộc sống của người phụ nữ khó khăn mãi đeo bám. Vì vậy, mỗi tháng, đoàn thiện nguyện trực tiếp trao phần quà gồm 10 kg gạo, thực phẩm, dầu ăn, nước mắm, bột canh và tiền mặt 500 nghìn đồng, mong muốn giúp bà vơi bớt phần nào gánh nặng, bớt nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Đón nhận phần quà chan chứa nhiều tình cảm trên tay, bà Thanh xúc động cảm ơn và bày tỏ trân trọng trước tấm lòng mà các cháu thanh niên, nhà hảo tâm ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ bà vượt qua giai đoạn khó khăn, thêm niềm tin vào cuộc sống. 

Chung cảnh ngộ, cuộc sống của ông Nguyễn Đình Trường, 64 tuổi, ở phố Vạn Kiếp (quận Hồng Bàng) chưa được an hưởng tuổi già. Ông Trường bị mù, câm điếc, vợ và con gái cũng mắc bệnh câm, nguồn thu nhập chính cả nhà chỉ trông chờ vào việc nhặt ve chai mưu sinh, kiếm sống qua ngày. Với phần quà nhu yếu phẩm đủ đầy mà Ngôi nhà yêu thương hỗ trợ hằng tháng, tiếp sức gia đình vươn lên trong cuộc sống. 

Anh Phạm Hùng Cường, thành viên Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương cho biết, chương trình trao nhu yếu phẩm tặng các hộ nghèo, thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, nhà ở, được duy trì thực hiện từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 đến nay. Theo đó, tùy hoàn cảnh khác nhau mà mỗi hộ nhận quà thích hợp gồm: lương thực, thực phẩm và tiền mặt. Chương trình này không chỉ hướng tới người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật mà cả trẻ mồ côi, thiếu vắng tình yêu thương của gia đình. Như trường hợp cháu Lương Văn Thắng, 13 tuổi, học sinh Trường THCS Chấn Hưng (huyện Tiên Lãng) khiến bà con lối xóm chung quanh không khỏi chạnh lòng. Mồ côi mẹ cách đây 3 năm, bố mất gần 1 năm, hiện cháu Thắng đang chung sống cùng ông bà nội tuổi cao. Điều cháu Thắng hạnh phúc nhất là nhận được sự chở che, đùm bọc của người thân cùng Ngôi nhà yêu thương luôn thăm nom, tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí để cháu có cơ hội tới trường học tập như bạn bè đồng trang lứa, ông bà đỡ vất vả chăm sóc cháu.

 Hiện, Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương đang hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng giúp 8 trường hợp khó khăn ở các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng. Dù giá trị các phần quà không lớn, song đối với các hộ kể trên là món quà ấm áp, đong đầy yêu thương, giúp họ trang trải, ổn định cuộc sống. Theo anh Phạm Hùng Cường, để có nguồn lương thực, thực phẩm trao tặng hằng tháng, Ngôi nhà yêu thương cũng đón nhận tình cảm, gửi gắm tấm lòng để duy trì chương trình trợ dưỡng nhu yếu phẩm thường xuyên, liên tục nhiều năm nay. Cụ thể, các đơn vị, nhà hảo tâm chuyển khoản ngân hàng, ủng hộ tiền mặt, hỗ trợ gạo… 

Ngôi nhà yêu thương ở ngõ số 3/54/241B phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) được biết đến là “mái nhà chung” của người già vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngoài chăm lo sinh hoạt miễn phí trẻ mồ côi, người già khuyết tật, hỗ trợ học phí giúp học sinh, sinh viên nghèo tới trường, học nghề, tìm kiếm việc làm… , việc duy trì chương trình trao tặng nhu yếu phẩm hằng tháng suốt 5 năm nay, góp phần thiết thực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội địa phương. 

Theo Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng, Ngôi nhà yêu thương ở quận Ngô Quyền quy tụ, tập hợp các tấm lòng nhân ái với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới các hộ khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Mong rằng, thời gian tới, truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” sẽ tiếp tục được Ban Quản lý Ngôi nhà yêu thương và các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện phát huy, nhân lên nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng. 

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG